"Người Thái thầm lặng" cải trang thám thính U23 Việt Nam

<P>(Dân trí) - Trên khán đài A trận U23 Việt Nam - Olympic Phần Lan, có một người đàn ông âm thầm ghi chép, quay phim bằng chiếc camera KTS cá nhân. Đó không phải ai khác chính là Thongsuk<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Sampahangsit - tân HLV trưởng U23 Thái Lan.</P>

Thongsuk chọn cho mình một chiếc mũ lưỡi trai có lá cờ Việt Nam, một cái áo gió mỏng, trộn mình vào giữa dòng người Việt vào sân Mỹ Đình. Trên tầng cao nhất khán đài A, ông lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, ghi ghi chép chép và cắm cúi vào cái máy quay KTS cá nhân của mình.

Nhìn vẻ bề ngoài, người đàn ông này chẳng có gì đặc biệt, có chăng chỉ là sự chăm chú đến “bất thường” của một người mà mới nhìn vào ai cũng nghĩ là yêu đội bóng áo đỏ đến cuồng nhiệt. Sự xuất hiện bí ấn như một người vô hình này khiến VFF không hay biết, cả HLV Riedl khi được hỏi cũng cãi bay cãi biến rằng “không thể có chuyện đó”.

Quả bóng cứ lăn, đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam cứ thế căng sức chơi canh bạc cuối với Olympic Phần Lan. Thua trước, ông Riedl quên luôn lời hứa thử nghiệm và giữ gần như y xì đội hình quyết tìm bàn gỡ. Rồi bàn gỡ đến, bàn thua thêm, tất cả đều lọt vào chiếc ống kính máy quay và hai con mắt kính giày cộp của Thongsuk.

"Người Thái thầm lặng" cải trang thám thính U23 Việt Nam - 1

Thongsuk "bị bắt quả tang" tại Mỹ Đình
với chiếc máy quay trên tay (Ảnh: T.M)

Cho đến khi bị các phóng viên Việt Nam “bắt quả tang”, Thongsuk mới kể rõ ngọn nguồn câu chuyện: ông nguyên là trợ lý của Chanvit Phalajivin ở ĐTQG Thái Lan, nhưng do yêu cầu của LĐBĐ nước này, ông đã nhận “ấn tín” nắm đội U23 thi đấu tại SEA Games tới.

Câu chuyện của ông kể đến đâu làm báo giới Việt Nam giật mình đến đó: “ĐTQG Thái Lan đang bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2010, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua Yemen nên cả HLV Chanvit lẫn những trụ cột tốt nhất đều dồn cho ĐTQG”.

Đội hình U23 Thái Lan mà ông Thongsuk dẫn dắt tại SEA Games tới đều rất trẻ, chỉ còn vài trụ cột từng vô địch tại Phillipines 2 năm về trước như Teerathep, Thada… Sau khi kết thúc Thai-League (ngày 27/11) và hoàn tất 2 trận đấu với Yemen, ông Thongsuk mới có trong tay lực lượng chuẩn bị cho SEA Games.

Trong đội hình của ông, đáng chú ý có cả 2 cầu thủ đang thử việc tại Manchester City là Kiatprawut Saiwaew và Teerasilp Dangta. Cả 2 tuy mới 17 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tài năng và đang được kỳ vọng sẽ thay thế xuất sắc lớp đàn anh của những Kiatisuk, Dusit…

"Người Thái thầm lặng" cải trang thám thính U23 Việt Nam - 2

Chân dung vị HLV mới của U23 Thái Lan
(Komchadluek)

Càng nói chuyện, Thongsuk càng cởi mở và ông cũng không ngại ngần nói thẳng: U23 Việt Nam là đối thủ mà Thái Lan “ngán” nhất tại SEA Games tới và đó cũng là lý do mà ông có mặt tại Mỹ Đình. Trong trận đấu giữa Olympic VN và Nhật Bản, ông lại tiếp tục tới Mỹ Đình để thu thập nốt những thông tin còn thiếu.

Trước mắt, ông đã gật gù với những gì mình có, vì ông đã phát hiện được 2 quân bài quan trọng nhất của Riedl là Tấn Tài, Vũ Phong và thu trọn 90 căng mình của U23 Việt Nam ở một giải giao hữu.

Ông Thongsuk ra về, để lại cái giật mình thon thót cho những người làm bóng đá Việt Nam dù ông vẫn lịch sử để lại những lời khen: “Các bạn có một đội hình trẻ, rất tiến bộ. Các bạn có một Asian Cup chấn động, một vòng loại Olympic ấn tượng”…

Thon thót bởi ông dự đoán VN sẽ vào chung kết, nhưng hỏi kết quả trận Chung kết đó thì chỉ nhận được một nụ cười bí hiểm.

Huấn Minh