Mourinho “so găng” với Riedl?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu “Người đặc biệt” chấp nhận lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng Anh/năm mà quốc vương UAE vừa đưa ra trong nỗ lực tìm người thay thế HLV ĐTQG Bruno Metsu.</P>

Cái title của tờ Daily Mirror đã làm cả thế giới thể thao sửng sốt: “UAE mời Jose Mourinho về cầm quân”. Tờ báo nước Anh cho hay, đích thân quốc vương UAE Mohammed Bin Rashid Al Maktoum đã liên hệ với người đại diện của Mourinho - ông Jorge Mendes - và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn: 10 triệu bảng/năm cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG.

 

Trước khi rời Chelsea, mức lương mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận được từ hầu bao của ông chủ Roman Abramovich là 5,5 triệu bảng/năm. Mặc dù Mourinho chưa đưa ra bát kỳ lời bình luận nào về thông tin này, Daily Mirror bình luận: “một bản hợp đồng cao gấp đôi có thể khiến Mourinho phải suy nghĩ đến hai lần”.

 

Quốc vương Mohammed Bin Rashid Al Maktoum là một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay. Ông là người sở hữu tập đoàn tài chính Dubai Holding, một siêu tập đoàn với 20 công ty kinh doanh đa ngành: bất động sản, giáo dục, du lịch, y tế, giải trí, truyền thông, năng lượng… và chắc chắn tiền không phải là vấn đề lớn với ông. Ông đã từng có ý định mua đứt Liverpool nhưng bất thành.

 

Hợp đồng hiện nay giữa LĐBĐ UAE với HLV người Pháp Bruno Metsu sẽ hết hạn vào năm 2008. Nhưng sau thành tích kém cỏi của đội bóng Tây Á tại Asian Cup (trong đó có trận thua Việt Nam 0-2), nhà cầm quân có vẻ bề ngoài lãng tử này đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận trong nước và việc ông ra đi chỉ là vấn đề thời gian.

 

Trong chương trình tập huấn chuẩn bị cho 2 trận tái đấu với ĐTVN, những trận đấu mà chính Metsu thừa nhận “là thảm hoạ nếu chúng tôi lại thất bại”, UAE của Bruno Metsu chỉ có kết quả hoà 1-1 trước Indonesia và Bahrain.

 

Khả năng Mourinho đến đến với đội bóng Tây Á này trước trân lượt đi (ngày 8/10 tại Mỹ Đình) là không lớn, nhưng nếu UAE tiếp tục thất bại trước thầy trò Riedl, không loại trừ khả năng sẽ có một thay đổi lớn và xác suất Mourinho đối đầu với Riedl tại Dubai (ngày 28/10) chắc chắn cao hơn một trò đùa dai.

 

T.M