Kết thúc Larue Cup Đăk Lăk 2012

Với chiến thắng kịch tính 2-0 trước Nhất Triệu Yoko ở trận chung kết, Đại Thành FC đã chính thức trở thành tân vương của Larue Cup Đăk Lăk 2012, khép lại 3 ngày tranh tài sôi nổi và đầy quyết liệt của 26 đội bóng trên toàn tỉnh Đăk Lăk...

“Đây mới là lần thứ hai giải diễn ra ở Đăk Lăk, nhưng rõ ràng giải năm nay đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt so với giải năm ngoái. Các đội bóng được chuẩn bị tốt hơn kéo theo chất lượng cũng tăng lên đáng kể. Tất nhiên, để làm được điều đó, phía Biere Larue cũng như đơn vị tổ chức đã phải nỗ lực rất nhiều” – Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể thao, sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk bày tỏ cảm xúc sau khi giải kết thúc.

Ông Kiên cũng cho biết, chiến lược phát triển thể thao của Đăk Lăk giành cho bóng đá là tiếp tục đẩy mạnh bóng đá phong trào và đào tạo trẻ khi mà họ vẫn chưa có được đội bóng đỉnh cao chuyên nghiệp: “Chúng tôi hy vọng rằng Larue sẽ còn gắn bó lâu dài với thể thao nước nhà nói chúng và tỉnh Đăk Lăk nói riêng, bởi với tâm và tầm như vậy, tôi tin Biere Larue sẽ tiếp tục thành công hơn nữa.” – ông Kiên khẳng định.
 
Kết thúc Larue Cup Đăk Lăk 2012
 
Kết thúc Larue Cup Đăk Lăk 2012

TP.Buôn Ma Thuột những ngày này tiết trời khá “đỏng đảnh”, những cơn mưa nặng hạt bất chợt đến rồi đi của phố núi khiến cho ngay từ ngày đầu khai mạc, giải tưởng chừng như đã bị gián đoạn bởi thời tiết. Đã có những lo ngại về hiệu ứng của giải đấu sẽ không thể lan rộng đối với người hâm mộ nơi đây. Tuy nhiên, nếu đã từng đến TP. Buôn Ma Thuột, thì không ai có thể phủ nhận tình yêu thể thao của người dân xứ này. Thế nên cũng dễ hiểu khi suốt 3 ngày diễn ra giải ở quảng trường 10/3, 26 đội bóng đều được thi đấu trước các khán đài luôn chật kín cùng sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Đăk Lăk.

Trận chung kết thực sự mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Hơn 1000 khán giả không ngớt những tiếng vỗ tay cổ vũ cho Đại Thành FC và Nhất Triệu Yoko. Trước trận đấu này, Đại Thành FC không được đánh giá cao như đối thủ và ngay cả khi nhập cuộc Nhất Triệu Yoko tỏ ra có phần nhỉnh hơn trong các tình huống xử lý bóng. Tuy nhiên, với sự đồng đều và chiến thuật hợp lý, Đại Thành FC đã tận dụng khá tốt cơ hội có được để kết thúc trận đấu bằng hai bàn thắng của Đinh Văn Toàn và Nguyễn Duy Tân để rồi vỡ oà với chức vô địch giành được sau khi năm ngoái chỉ về thứ ba.
 
Kết thúc Larue Cup Đăk Lăk 2012
 
Kết thúc Larue Cup Đăk Lăk 2012

Với giọng xúc động, cầu thủ Nguyễn Kim Hoàng (Đại Thành FC) chia sẻ: “Tôi biết Larue Cup là giải đấu uy tín nhất, thế nên bắt đầu từ một tháng trước khi được triệu tập tập luyện tôi đã cố gắng rất nhiều, một tháng qua đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm, và tôi phải cảm ơn Larue rất nhiều, hy vọng Larue sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa”

Trước đó, ở trận tranh giải ba, Hoài Bảo FC đã có trận thắng nghẹt thở với kết quả 6-1 trước Hàn Tiện Hoà để nhận Huy chương đồng.

Như vậy Larue Cup 2012 lại bước qua thêm một chặng đường nữa, chặng tiếp theo của giải sẽ diễn ra ở thủ đô Hà Nội bắt đầu từ 18/5.