HLV Vương Tiến Dũng về “miền đất dữ”

<P>(Dân trí) - “Tướng” Dũng đã gật đầu về với CLB mới thăng hạng Hải Phòng sau một thời gian làm công tác đào tạo trẻ cho CLB cũ Hòa Phát.</P>

Hôm qua (13/10), ông Dũng đã về Hải Phòng tiếp xúc với lãnh đạo sở TDTT và CLB Hải Phòng. Sau buổi làm việc này, ông đã chính thức gật đầu để trở thành “lái trưởng” CLB trong mùa giải 2008. Mức lương mà nhà cầm quân này nhận được ở đội bóng xứ Cảng khoảng 25 triệu đồng/tháng.

 

Như vậy, sau 3 tháng thoái ngôi HLV trưởng Hòa Phát để lui về làm công tác đào tạo trẻ, “tướng” Dũng đã lựa chọn bờ bến mới cho mình ở một miền đất hoàn toàn mới. Trước khi đi khỏi Hòa Phát, ông từn là HLV trưởng Thể Công, Bình Dương và đều có những thành công nhất định trước khi ra đi trong nước mắt.

 

Có một điều mà nhiều người lo ngại cho ông Dũng khi về với Hải Phòng là CLB này xưa nay luôn có nhiều vấn đề nội bộ phức tạp và cầu thủ Hải Phòng luôn nổi tiếng là “thứ dữ”. Xưa nay, đất Cảng thường được gọi là “cối xay tướng” vì thay HLV cả nội lẫn ngoại như… thay áo.

 

Kết thúc mùa giải 2007 với vị trí Á quân giải hạng Nhất, CLB Hải Phòng đã thực hiện một cuộc “thay máu” mạnh mẽ. Công ty Vạn Hoa sau khi kết thúc 3 năm hợp đồng với Sở TDTT Hải Phòng đã trả đội bóng về Sở và Sở TDTT TP này đã thực hiện cổ phần hóa đội bóng.

 

Dự kiến, công ty Ximăng Hải Phòng sẽ tiếp nhận đội bóng. Hàng năm, Sở TDTT sẽ “rót” về đội khoảng 5-7 tỷ đồng trong vòng 5 năm từ 2008 - 2013. Ngoài ra, CLB còn được cấp 5 ha đất để mở Trung tâm huấn luyện bóng đá.

 

Mục tiêu của CLB là trụ lại V-League 2008, phấn đấu lọt vào top 5 nếu có thể. Để phục vụ cho mục tiêu này, CLB Hải Phòng đã lập kế hoạch tuyển mộ rầm rộ, trong đó ưu tiên số 1 là những ngoại binh chất lượng để thay thế các cầu thủ ngoại mùa giải 2007.

 

Tiến Minh