HLV Trần Bình Sự: “Có mất ghế, tôi cũng thanh thản”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đá 6 trận chỉ biết hoà và thua, Hoà Phát đang sa vào vết xe đổ của mùa giải trước. Nhưng điều ông Sự lo lắng không phải là chiếc ghế mà là tìm cách giúp đội bóng chiến thắng.</P>

PV: Ông đã nói trong trận hoà với K.Khánh Hoà, Hoà Phát đã chơi trận tồi tệ nhất từ đầu mùa. Theo ông nguyên nhân ở đâu?

 

Ông Trần Bình Sự: Quả thật trận đấu đó Hoà Phát hoà được là may, vì các cầu thủ đã đá như những người không biết bóng đá là gì. Cả đội đều ỳ ạch, rời rạc và thiếu nhuệ khí, không có một điểm sáng nào để xốc tinh thần của toàn đội lên.

 

Theo tôi nguyên nhân chính nằm ở thời tiết. Trời tự nhiên ấm lên, do đó các cầu thủ vốn luyện tập trong giá lạnh từ sau Tết đến giờ không kịp thích nghi. Ngược lại, thời tiết ấm đó lại rất phù hợp với các đối thủ đến từ phía Nam.

 

Ở các trận đấu trước, dù hoà và thua nhưng Hoà Phát đều chơi ngang cơ với các đối thủ, đây là trận đầu tiên chúng tôi thua toàn diện về thế trận, một trận đấu rất tồi.

 

Chưa biết mùi chiến thắng sau ¼ chặng đường, ông có nghĩ chiếc ghế của mình đang lung lay?

 

Tôi dấn thân vào cầm quân Hoà Phát trong khó khăn. Tôi vốn là Giám đốc kỹ thuật, nhận nhiệm vụ này cũng là vạn bất đắc dĩ do không còn ai làm. Mùa trước, tôi đã giúp Hoà Phát trụ hạng, cũng coi là thành công trong hoàn cảnh đó.

 

Nếu bị Ban lãnh đạo sa thải, tôi cũng hoàn toàn thanh thản thôi. Nhưng theo tôi khả năng đó không cao, vì các thành viên BLĐ đều rất tin tưởng tôi. Điều làm tôi lo lắng nhất lúc này là triển vọng của Hoà Phát, tôi sẽ phải điều chỉnh nhiều trong những trận tới.

 

Trong 2 trận đấu tới với Bình Dương trên sân nhà và TMN.CSG trên sân khách, thời tiết chắc cũng chưa thay đổi nhiều. Hoà Phát sẽ thay đổi ra sao?

 

Con người thì chúng tôi cũng chỉ có thế thôi, nên không hy vọng gì về sự đột phá. Cái trước mắt mà tôi có thể làm là xốc lại tinh thần của cả đội, bởi thiếu tin thần thì không làm ăn gì nữa. Hãy nhớ lại trận đấu với Khánh Hoà, khi xuống tinh thần các cầu thủ bắt đầu mất tự tin, đá cho xong trách nhiệm. Đá bóng như thế làm sao mà thắng được.

 

Cuối mùa giải năm ngoái, Hoà Phát đã “thay máu” ngoại binh nhưng có vẻ những ngoại binh năm nay còn tệ hơn?

 

Đúng vậy! Ngoại binh của Hoà Phát có chất lượng trung bình, chẳng qua vì lúc đó chúng tôi gấp quá nên phải cắn răng thuê, chứ cũng biết chẳng hy vọng gì nhiều. Ngoại binh là một nửa đội bóng, nên ngay từ đầu mùa chúng tôi đã chủ động liên hệ với nhiều cầu thủ mới,.chủ yếu từ Brazil.

 

Trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, Hoà Phát sẽ thay thế một số cầu thủ ngoại, hy vọng đó cũng là bước ngoặt giúp Hoà Phát vượt qua giai đoạn khó khăn.

 

Xem Hoà Phát đá, nhiều người cho rằng đó là một lối chơi vô hồn và không rõ chiến thuật. Ông nghĩ sao?

 

Đối với tôi, chiến thuật gì không quan trọng, mà quan trọng là có con người để cụ thể hoá chiến thuật. Từ đầu mùa, xác định lực của Hoà Phát không chơi tấn công được nên chúnga tôi chọn sơ đồ 5-3-2. Với sơ đồ này, nếu 2 hậu vệ cánh đa năng thì dễ dàng chuyển thành 3-5-2 thiên về tấn công ngay.

 

Nhưng con người chỉ có thế, nếu chuyển sang 4-4-2 thì chắc chắn còn thua nhiều hơn nữa. Nếu Hoà Phát có một thủ lĩnh ở tuyến giữa thì mọi chuyện sẽ khác. Với lực lượng hiện tại mà muốn đá đẹp là điều không tưởng.

 

Năm ngoái, Hoà Phát đã có một mùa giải chật vật, có vẻ như mùa giải này cũng không sáng sủa hơn?

 

Kỳ vọng của mùa này không còn cao như mùa trước nữa. Điều đó sẽ làm áp lựuc đặt vào mỗi cầu thủ nhẹ nhàng hơn. Với Hoà Phát lúc này, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc điều chỉnh từng trận một để tích luỹ điểm chứ không dám mong gì to tát.

 

Xin cảm ơn ông!

 

H.K (Thực hiện)