Đừng để người dân phẫn nộ, đạp đổ hàng rào sắt trước cửa VFF

(Dân trí)- Người hâm mộ trong sạch xếp hàng cả đêm, hòng mua 1 cái vé mà vẫn phải dùng từ may mắn mới mua được. Trong khi cò, thì 6h sáng mới đến, mỗi cò kéo theo 20, 30 người nhà kèm theo, quát tháo bắt những người xếp hàng đầu phải lùi và nhường chỗ.

Kính gửi ban lãnh đạo nền bóng đá Việt Nam và các em tuyển U19!

Tôi là một người đã xếp hàng rất nhiều lần chỉ với mong muốn là mua được 1 tấm vé vào xem và cổ vũ cho các cầu thủ U19 Việt Nam đá. Từ trước giờ tôi xem rất nhiều các trận bóng đá của các đội tuyển Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi và cả đội tuyển Quốc Gia. Nhưng nói thật, các em U19 đá mê quá, không hiểu sao mê đến nỗi chúng ta thua mà tôi vẫn mê. Có thể do cách các em thể hiện trên sân, cách các em đá. Hy vọng, tương lai xa các em không dính vào những chuyện cá độ, không dính vào những chuyện trai gái, không bị lôi kéo bởi những môi trường đào tạo bóng đá không ra cái gì .

Các em hãy coi bóng đá là niềm đam mê, đừng bị đồng tiền lôi kéo chi phối rồi sẽ làm hỏng tương lai của các em. Các em hãy nhớ chàng tiền đạo nổi tiếng như cồn, nhưng mất chất "Văn Quyến" mà làm gương. Các em cứ đá thế này, tôi có 10 đêm trắng thức để mua vé xem các em đá tôi cũng xếp hàng. Các em hãy cứ đá với niềm say mê đi, rồi "trời sẽ không phụ lòng người" - các em hãy tin điều đó. Cố gắng rèn luyện, phấn đấu nhé. Núi này cao, núi khác còn cao hơn. Chúng ta mới chỉ ở Ao làng Đông Nam Á, vươn ra Châu Á đã là khó, thế giới còn nhiều đội giỏi hơn, nhiều cầu thủ đá hay hơn. Nếu các em thoả mãn với những gì đã có, cũng sẽ giết chết tương lai của các em!. Cố lên, người hâm mộ luôn bên những cầu thủ sạch như các em!

Các CĐV phẫn nộ đạp đổ tường rào sắt trước cửa VFF

Các CĐV phẫn nộ đạp đổ tường rào sắt trước cửa VFF

Kính gửi VFF

Người hâm mộ trong sạch xếp hàng cả đêm, hòng mua 1 cái vé mà vẫn phải dùng từ may mắn mới mua được. Trong khi cò, thì 6h sáng mới đến mỗi cò kéo theo 20, 30 người nhà kèm theo, quát tháo bắt những người xếp hàng đầu phải lùi và nhường chỗ, rồi dùng những bài như đưa bà bầu vào xếp hàng....ối trời, đó là kiểu mạnh được, yếu thua. Rồi đến lượt VFF. Tôi nói thật, sáng ngày 11/9/2014, có nghĩa là trước cả trận bán kết diễn ra. Chúng tôi xếp hàng từ 1h đêm, hết nằm, rồi ngồi, nhục lắm. Nhưng không ra sớm không thể mua được vé. 6h sáng, đúng là như muốn đánh nhau. Cứ thấy hết loạt người này, đến loạt người khác ở đẩu đâu kéo ra ép hàng đầu lùi xuống, họ quát tháo to lắm, ai cũng sợ, sợ vì họ đông lắm, đánh nhau chỉ thiệt mà thôi. Cứ thế chúng tôi bị đẩy dần ra xa khu vực bán vé, hy vọng lại càng ngắn hơn. Nhưng biết làm thế nào, thấp cổ bé họng mà. Đành lùi thôi!. Mãi 7h30 thấy xuất hiện các bác cơ động đến, mọi việc nhốn nháo 1 lúc, xong có vẻ khả quan hơn.

Người hâm mộ được xếp thành hai hàng khá ngay ngắn, tình hình trật tự có vẻ khả quan hơn. Đúng là như người ta gọi, có tý chính quyền nó cũng khác. Lúc này tôi cũng áng áng là trước mình mỗi hàng có khoảng 200 người, ngon rồi!. Chắc chắn hôm nay mình sẽ mua được vé!. Các bác cơ động rắn lắm, ai nhoi lên đầu là bị đuổi xuống ngay. Hoan nghênh sự công tâm!. Một lát sau, khoảng 8h15 thấy phòng bán vé bắt đầu xuất hiện người làm việc....đợi mãi, đợi mãi sao thấy họ làm việc rồi, không bán vé đi còn ngồi đó nói chuyện uống nước, cười đùa làm gì vậy. Hỏi 1 anh cơ động: "họ đang làm gì anh? giao ca à?". Anh cơ động cười, nói: "không biết". Lúc sau nữa, có một anh cơ động ra bắn tin, hôm nay chỉ bán vé trận chung kết, trận bán kết hết vé rồi. Đầu nghĩ, sao vậy? Tối nay mới diễn ra bán kết mà, trong khi trận chung kết còn chưa biết tuyển mình có vào nổi không?. Sao đã hết. Đầu nghĩ vậy, nghĩ 1 lúc vẫn quyết định xếp hàng tiếp. Chung kết cũng được, nếu tuyển mình thắng, mình sẽ có cơ hội lần đầu tiên xem tuyển mình đá chung kết. Nếu vào chung kết vé chợ đen cao lắm, không mua được đâu, cố mà xếp hàng. Một lát sau nữa, lại 1 anh cơ động ra bắn tin, vé trận chung kết không còn nhiều còn khoảng 1000 vé thôi. Ối trời ơi, lòng thấy lo lắng thật sự, sự sốt ruột hiễn rõ lên mặt các bạn đứng xung quanh. Ai cùng xì xèo bàn tán.

Thật ngạc nhiên, khi trận chung kết chưa diễn ra, chưa biết đội nào đá đội nào mà vé còn có 1000, chẳng hiểu!. Vẫn biết VFF bán trước đó nhiều ngày, nhưng tôi dám cá là số lượng bán vé trận chung kết không hề nhiều. Vì có mấy ai mua trận chung kết xem khi chưa có thông tin gì, không biết mình sẽ đi đến vòng nào và cả việc không biết mình có vướng mắc thời gian đi xem được không? vân vân và vân vân.... Câu hỏi lớn hoài nghi trong lòng người hân mộ trong sạch!. Vậy lượng vé lớn như vậy nó chạy đi đâu.

Lòng tôi cũng nghĩ, VFF chắc sẽ phát vé cho hội cổ động viên, nhưng hội cổ động viên số lượng hình như cũng đâu có nhiều đến nỗi nuốt chọn gần hết số lượng vé như vậy!. Vé chạy đi đâu là câu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ, mà chỉ có lãnh đạo VFF mới biết!. Bóng đá là 1 trò chơi kinh doanh, có lúc thắng có lúc thua, có lúc bán hết vé, có lúc lại lượng vé in bị thừa đó là điều bình thường. Tất cả do đội tuyển thi đấu có chiếm được thiện cảm người hâm mộ hết và có cả cách lãnh đạo của VFF nữa. Nếu tất cả đều tốt, mọi chuyện sẽ tốt, VFF ai cũng sẽ có ôtô đi một cách trong sạch. Đừng để dân, người người hâm mộ trong sach phải bỏ một lượng tiền quá lớn để mua 1 tấm vé vào xem. Tất nhiên, không thể kiểm soát được toàn bộ.

Nhưng tôi phải nói 1 câu như này: "Sự lãnh đạo của VFF kém quá, như thế này thì ...". Sự việc lo lắng trở thành hiện thực, 9h các ông các bà bán vé mới chịu làm việc. 9h15 một anh cơ động vác loa ra, thông báo vé trận chung kết còn 1200 chiếc, bán cho mỗi người 1 cặp (bình thường mỗi người sẽ được mua 2 cặp). 1 cặp tôi cũng mua, xếp hàng từ 1h đêm đến giờ còn chịu được, chứ đứng thêm 1-2 tiếng nắng nóng nữa ăn thua gì. Nếu hôm đó, vẫn 1 người 2 cặp chắc tôi không có vé vào xem trận chung kết. Mặc dù nhát cái lại thấy có phe vé về kéo bà bầu trong làng ra xếp hàng, lòng cũng tức, cũng sốt ruột, nhưng số lượng bà bầu ra xếp hàng mãi sau tự dưng được ưu tiên lên mua trước không nhiều nên cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Tôi cảm thấy quả thực may mắn hơn khi sau tôi chỉ còn khoảng 20 người được mua vé.

Mặc dù chỉ mua được vé xem trận đấu ở khán đài C, nhưng lòng thấy vui vô cùng. Số còn lại, cực đông, vô cùng thất vọng về cách làm việc của VFF. Mua vé xong, rất nhiều người van xin tôi bán lại cặp vé cho họ. Họ nói như khóc, nhưng tôi quyết định không bán. Có lẽ tình yêu của họ còn lớn hơn tôi, nhưng tôi cũng đang có tình yêu với đội tuyển. Ngay hôm nay thôi, 13/9/2014 có người trả tôi 1,5 triệu/cặp. Tôi cũng quyết định không bán để tối cùng người thân yêu nhất của tôi đi xem. Có 1 nghịch lý mà tôi không thế chập nhận được ở sự lãnh đạo của VFF là cò vé có cả sấp vé, thậm chí có cò (Tôi không gọi họ là người nhé) có cả quyển để mồi tôi mua với giá cắt cổ ngay tại cổng cơ quan VFF. Không biết ai đứng sau lưng những vụ việc như thế này, nhưng đó thể hiện sự quá yếu kém của VFF.

Tôi mong sự việc sẽ được cả thiện trong thời gian tới bằng mọi cách, khi có những trận đấu nóng như thế này. Tôi chỉ muốn nói: "không thiếu phương án làm được trừ phi lãnh đạo quá kém".

Đừng để người dân, họ quá phẫn nộ đến mức đẩy đổ được hàng rào sắt trước cơ quan VFF như vậy. Tôi thấy bình thường!. Có tiền là do dân, hãy làm việc vì dân! Cám ơn rất nhiều!. Những điều tôi viết lên đây hoàn toàn là sự thật mà rất nhiều người đã được chứng kiến trước cổng VFF!. Tôi không có gì cảm thấy phải tủi hổ cả. Cám ơn báo Dân Trí!

Độc giả langnho.muadong@yahoo.com