ĐT Việt Nam: Thủ môn Santos xuất hiện, ông “Tô” còn nguyên nỗi lo

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều qua thủ môn Phan Văn <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Santos</st1:place></st1:City> đã xuất hiện ở Thành Long. Vị trí thủ môn có thêm sự lựa chọn, nhưng hàng tiền vệ tiếp tục là mối đe&nbsp;dọa khi Minh Châu vẫn ngồi ngoài chữa chấn thương, Tài Em chưa khỏi bệnh, Minh Phương nghỉ lo việc gia đình.</P>

Việc đầu tiên HLV Calisto làm sau cái bắt tay thân mật với Santos là nghe thủ môn này giải trình vì lý do tập trung muộn. Theo như Santos cho biết: thời gian vừa qua anh lo giải quyết việc gia đình nên không thể sang tập trung đúng hạn, việc di chuyển khó khăn từ Brazil đến Việt Nam cũng khiến cho kế hoạch tập trung ĐTVN bị chậm lại.

 

Phan Văn Santos đã có mặt, nhưng thủ môn này có vẻ nặng nề hơn sau nhiều ngày không tập luyện. Đánh  giá về việc cậu học trò “cưng” tập trung muộn, ông “Tô” cho biết: “Tôi không thiên vị cho ai, nhưng đúng là thời gian qua Santos có việc gia đình cần giải quyết chúng ta phải thông cảm cho anh ta…”.

 

Trong con mắt của HLV Calisto, thủ môn Santos luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên, ở thời điểm này việc lựa chọn thủ môn bắt chính ở Giải quốc tế TPHCM cũng chẳng dễ cho ông thầy người Bồ Đào Nha. Cho dù phong độ của Santos có thể vẫn tốt, nhưng suốt thời gian qua 2 thủ môn dự bị là Dương Hồng Sơn và Trần Đức Cường đã rèn luyện rất chăm chỉ. Nếu ưu ái sử dụng Santos, khả năng xuất hiện sự nghi kỵ giữa các đồng nghiệp “gác đền” là điều không ai có thể nói trước.

 

Giải TPHCM không chỉ dừng lại ở việc cọ xát chuyên môn cho ĐTVN, đó còn là đợt “sát hạch” khả năng duy trì yếu tố đoàn kết trong nội bộ của HLV Calisto, một điều kiện “cần” trước khi nghĩ tới những thành tích trên sân cỏ.

 

Ngày hôm qua, tạm thời nỗi lo nhân sự ở vị trí thủ môn đã lắng xuống, nhưng những mối đe dọa nằm ở hàng tiền vệ vẫn chưa giảm đi. Ngoại trừ Minh Đức bắt đầu tập nhẹ trở lại, Minh Châu, Tài Em, Minh Phương đều không tập vì lý do việc gia dình và chấn thương.

 

Dự kiến, phải mất 2 ngày nữa bộ đôi tiền vệ Minh Châu - Tài Em mới có thể tập luyện, kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN cho Giải quốc tế TPHCM cũng phải chậm lại chờ các trụ cột bình phục chấn thương.

 

Sau những ngày tiêm thuốc, được các bác sỹ áp dụng những phương pháp vật lý trị liệu, chiều qua tiền đạo Ngọc Thanh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Theo như Ngọc Thanh cho biết: “Đã gần 1 tuần không tập, nhưng tôi vẫn giữ được 90 % phong độ và thể lực, chỉ cần 2 ngày nữa là tôi sẽ lấy lại đủ nền nảng thể lực lẫn phong độ…”.

 

Lường trước những rủi ro đang tiềm ẩn, ông Calisto đã tỏ ra rất dè dặt khi đề cập đến chuyện thành tích ở giải TPHCM: “Giai đoạn vừa qua, tôi và các học trò đã gặp rật nhiều khó khăn, nên tôi chẳng thể đề ra mốc thành tích nào ở giải TPHCM. Các cầu thủ thể hiện được hết khả năng, đó có thể coi là thành công…”.

 

Ngọc Quỳnh