Đội tuyển U13 bóng đá học đường: Ra biển lớn để mở rộng tầm nhìn

(Dân trí) - Với các cầu thủ nhí được tuyển chọn thông qua Festival bóng đá học đường U13, chuyến xuất ngoại du đấu tại Nhật Bản là một món quà lớn cho tài năng và nỗ lực, giúp các em tự hoàn thiện bản thân, tiếp thêm động lực cho tình yêu với trái bóng tròn, với niềm đam mê đầu đời.

Một tuần tập trung tại Hà Nội, cùng chuyến du đấu 5 ngày tại Nhật Bản chắc hẳn sẽ không có nhiều lắm giá trị về mặt chuyên môn, nằm ở khía cạnh nâng cao thể lực, kỹ thuật hay kỹ năng chơi bóng, nhưng sẽ lại cực kỳ có ích cho các cầu thủ được tuyển chọn vào đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha ở những khía cạnh giá trị khác.

 

Đội tuyển U13 bóng đá học đường: Ra biển lớn để mở rộng tầm nhìn - 1

 

Đầu tiên, với hầu hết các em, đây là lần đầu tiên được “chạm ngõ” với việc chơi bóng trên mặt sân 11 người, nơi đòi hỏi kỹ năng quan sát bao quát rộng hơn, tư duy chiến thuật khác hơn, khả năng phối hợp và chơi bóng đồng đội chặt chẽ và thông minh hơn.

Thứ hai, việc lần đầu tiên được tập trung để huấn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng như sinh hoạt tại trung tâm đào tạo bóng đá Azul Claro Nhật Bản giúp các em hình dung và thích nghi với đời sống bóng đá chuyên nghiệp, làm quen với sự tự lập, cuộc sống tập thể và học hỏi được nhiều điều về cách hành xử chuyên nghiệp, chuẩn mực từ một trong những quốc gia kỷ luật nhất thế giới.

Điều thứ nhất, bước đầu, sự kết hợp giữa các HLV chuyên nghiệp như các cựu danh thủ Lưu Danh Minh, Nguyễn Huy Hoàng với các cầu thủ - học sinh đã đem lại kết quả vượt ra ngoài mong đợi. Tất cả những người từng theo dõi các em qua vòng chung kết Festival bóng đá học đường U13 Yamaha, đến những buổi tập cuối cùng trong đợt tập trung tại Hà Nội đều ngạc nhiên với khả năng thích ứng, sự tiếp thu và khả năng thực hiện các bài tập rất nhanh và trôi chảy của các em. Chỉ sau 3 ngày ráp đội, HLV Lưu Danh Minh đã phải trầm trồ khi các con chuyển đổi từ sân 7 sang sân 11 quá mượt mà và gắn kết.

 

Đội tuyển U13 bóng đá học đường: Ra biển lớn để mở rộng tầm nhìn - 2

 

Điều thứ hai, môi trường tập trung tại một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp khiến các em nhanh chóng gắn kết với nhau, cả trong sinh hoạt lẫn thể hiện trên sân. Từ những cậu bé ở nhà trong vòng tay bố mẹ, được chăm chút từng ly, nay đã biết phân công nhau trực nhật, tự tay giặt quần áo, chuẩn bị đồ đạc cá nhân cho từng buổi tập, trận đấu, luôn chào hỏi người lớn. Những ngày đầu sang Nhật, các em đã biết tự giác xếp hàng, tuân theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của các thầy, ý thức về trọng trách là hình ảnh của học sinh Việt Nam trên đất bạn. Ông Hoàng Hà, Giám đốc Marketing toàn quốc Công ty Yamaha Motor Việt Nam – người trực tiếp dẫn đoàn đi cho rằng “Ngoài được nhắc nhở, các em còn có sự quan sát và tự điều chỉnh khi quan sát và tiếp xúc với người Nhật Bản. Mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ vượt ra không gian nhỏ bé quen thuộc sẽ làm các em trưởng thành và tự tin hơn trong tương lai. Đó cũng chính là mong muốn của Yamaha Motor Việt Nam trong việc định hướng, giúp trẻ em Việt Nam về kỹ năng, bản lĩnh bên cạnh tình yêu với trái bóng tròn”.

Hai trận đấu đầu tiên của chuyến du đấu Nhật Bản kết thúc với những kết quả tương đối khả quan (thắng U14 Azul Claro Mist 3-1, thắng U12 Azul Claro Mist 7-0), song chuyên môn chưa phải là điều quan trọng nhất. Món quà quý giá nhất trong gói quà mà các em được trao ngày hôm nay là tinh thần, là tư duy, là động lực để ý thức hơn, góp phần đưa bóng đá học đường Việt Nam chuyên nghiệp hơn, cất cánh bay cao, bay xa trong tương lai.

Ngày 19/8, các em còn 1 trận đấu giao hữu với các cầu thủ bóng đá trẻ Nhật Bản trong lịch trình du đấu của mình. Sau đó, đội tuyển U13 Bóng đá học đường Yamaha sẽ được khám phá phong cảnh, đất nước và con người Nhật Bản trong 3 ngày tiếp theo.

PV