Cúp C1 châu Á: ĐT.LA đánh rơi điểm

<P>(Dân trí) - Chơi sòng phẳng và lấn lướt đội khách Seongnam, ĐT.LA đã để thua 1-2 với một bàn thua phút chót, qua đó đánh mát điểm đầu tiên sau 5 trận đã đấu.</P>

Cơn mưa trên sân Long An khiến cả 2 đội đều gặp nhiều khó khăn trong xử lý bóng và dứt điểm. Mặc dù vậy, Seongnam chơi khá hưng phấn ngay từ đầu và vài lần suýt khiến Fabio Santos phải vào lưới nhặt bóng.

 

Phút 15, sau nhiều tình huống bị bỏ phí, Motta bất ngờ có một cú lốp bóng ở góc hẹp làm thủ môn Santos bị hớ đà, bóng chui tọt vào lưới.

 

Bàn thua này khiến ĐT.LA như bừng tỉnh và giành lại thế trận gần như ngay lập tức. Minh Trí đã có một cú sút dội cột ở phút 32, báo hiệu một ngày không dễ dàng của đội khách.

 

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá cởi mở và sòng phẳng nhưng ĐT.LA không được may mắn khi Tsamala lần thứ 2 đưa bóng tìm cột dọc.

 

Cuối cùng, niềm vui cũng đã đến với các cầu thủ ĐT.LA khi Tài Em sút bóng cận thành san bằng khoảng cách ngay trước tiếng còi giải lao.

 

Hiệp 2 vẫn diễn ra trong lối chơi khá bài bản của đội chủ nhà khiến đội khách Seongnam lâm vào bế tắc. Thậm chí, ĐT.LA có thể có nhiều hơn 1 điểm nếu Tsamala - cầu thủ rất có duyên với giải châu lục - tận dụng tốt hơn những cơ hội có được.

 

Hoang phí cơ hội, thầy trò Calisto phải trả giá ở những phút cuối, khi cú đánh đầu của cầu thủ vào thay người Choi Sung Guk bật người một hậu vệ áo sọc làm đổi hướng và bay vào lưới.

 

Như vậy, sau 5 trận đấu ĐT.LA vẫn chưa có điểm nào. Trận đấu cuối cùng, ĐT.LA gặp Adelaide United (Australia) đội đã thủ hoà 2-2 với đại diện Trung Quốc Lỗ Năng Sơn Đông.

 

B.M