Công Vinh, Vũ Phong tiếp tục “cuộc hành xác Doha”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Mệt lả sau những trận đấu liên tiếp trên nhiều mặt trận, Công Vinh và Vũ Phong đã xin phép nghỉ trận đấu thủ tục với Qatar nhưng không được HLV Riedl chấp thuận.</P>

Sáng qua (18/11), đội Olympic Việt Nam đã bay sang Doha (Qatar) để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại Olympic Bắc Kinh diễn ra vào ngày 21/11 tới. Đáng chú ý, ngoài 2 cầu thủ Tấn Tài và Quang Thanh ở nhà vì quá tuổi, đội hình 18 cầu thủ của ông Riedl không thiếu vắng một trụ cột nào.

 

Chuyến bay sang Tây Á bao giờ cũng mất gần trọn 1 ngày vì thời gian transit ở Bangkok rất lâu, trận đấu sắp tới cũng hoàn toàn không còn ý nghĩa vì cả Olympic VN lẫn Qatar đều đã bị loại. Tuy nhiên, ông Riedl vẫn khước từ đề nghị của Công Vinh và Vũ Phong xin được ở nhà vì quá mệt mỏi và suy giảm phong độ.

 

Về sự lựa chọn lạ lùng này, ông Riedl giải thích: “Họ là những cầu thủ sẽ đá chính tại SEA Games, chính vì thế càng phải tạo điều kiện cho họ thi đấu. Tôi không cho rằng các cầu thủ này quá tải vì mật độ thi đấu thời gian qua là bình thường. Họ là cầu thủ chuyên nghiệp và không thể đem nhốt vào trong lồng kính để tránh chấn thương được”.

 

Ông cũng giải thích, trận đấu tới dù không còn tính cạnh tranh nhưng vẫn rất quan trọng vì đó là một trận đấu ở tầm châu lục và có ảnh hưởng tới danh dự của bóng đá Việt Nam.

 

Ngược lại, cầu thủ trẻ Quang Hải đã không thể đến Qatar vì một lý do không mấy thuyết phục: không làm kịp visa và hộ chiếu. Không thi đấu phút nào trong trận gặp Nhật Bản, lại bị “bỏ rơi” trong chuyến đi Qatar, 2 cầu thủ tuyến U21 Quang Hải và Hữu Phước xem như đã chắc chắn bị loại khỏi danh sách U23 VN dự SEA Games 24.

 

Hiện nay, Quang Hải vẫn cùng Tấn Tài, Quang Thanh luyện tập ở trung tâm Thành Long chờ hội quân với đội hình thi đấu ở Qatar, từ Thành Long, cả đội sẽ bay sang Thái Lan ngày 27/11 để chuẩn bị cho SEA Games. Nhưng chắc chắn, Quang Hải và Hữu Phước sẽ phải đặt vé tuyến Nha Trang sớm.

 

Tại SEA Games 24, ông Riedl đã mạnh dạn tự nhận mục tiêu HCV.

 

T.M