Cái vận là cái chi chi???

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hoà Phát thắng ngọt K.Khánh Hoà 2-0, ai cũng bảo đội bóng của “bầu” Tuấn đổi vận nhờ “tướng” mới Trần Bình Sự. </P>

1. Ông Sự cứ cười cười trả lời báo giới sau trận đấu rằng ông chưa đủ thời gian để tạo dấu ấn của mình, mà chiến thắng này là công của “tướng” Vương Tiến Dũng cả.

 

Ông Sự mới lên ghế nóng được đúng 48 tiếng đồng hồ và quả chừng đó chưa đủ để thay đổi một guồng máy mỏi.

 

Con người của Hoà Phát vẫn thế và lối đá vẫn thế: vẫn hàng tiền vệ lười biếng, hàng thủ lỏng lẻo và hàng công đánh đu với khả năng ghi bàn của cặp tiền đạo Brazil Dos Santos và Das Silva.

 

Nhưng có thể thấy cái chất “máu” trong lối đá của Hoà Phát thì đã khác hẳn. Hoà Phát đá rắn, đá mạnh và cả đá láo, đá ẩu. Cái nét đó (cả xấu lẫn tốt) đều không xuất hiện khi “tướng” Dũng còn tại vị.

 

Cái thắng 2-0 đó có phần không nhỏ của những cú đá xấu, những màn kịch “bẩn”.

 

Lần đầu ông Sự cầm quân có thể coi là thành công lớn. Có người đã khen ông giỏi, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giỏi nhiều việc.

 

2. Có điều thú vị là trong trận đấu như võ đài đó, ông trọng tài Vũ Bảo Linh chỉ rút 4 thẻ vàng. 4 thẻ vàng nhưng tiếng còi của ông thì cất lên liên tục và trận đấu bị bóp vụn với những cú tắc sau man dại, những pha câu giờ lộ liễu và cả những thứ tiểu xảo chẳng hay hớm gì.

 

Thực ra nếu ông “vua” Linh biết “dằn mặt” ngay từ đầu bằng thái độ cứng rắn và những chiếc thẻ phạt lúc cần thì các cầu thủ Hoà Phát đã không có cơ hội để đá xấu.

 

Đằng này, ông cất còi liên tục nhưng lại rất xuê xoa với những pha phạm lỗi mà có trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trực tiếp. Ông xé nhỏ trận đấu ra bằng những pha bóng chết và tất nhiên đội bị phạm lỗi bao giờ cũng ức chế hơn.

 

Nhìn những vết bầm dập trên người cầu thủ K.KH thì sẽ thấy lời than thở của ông Lê Hữu Tường là có cơ sở: “K.KH chỉ thua trọng tài”.

 

3. Hôm 8/8 chẳng riêng gì ông Sự là HLV. Ông Sự ngồi trên ghế chỉ đạo nhưng từ ghế BTC sân, ông Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú cũng vung tay chỉ trỏ. Ông kêu các cầu thủ đá tập trung, chỉ cả mánh khoé câu giờ, v.v và v.v.

 

Ông được cái nhiệt tình nhưng đôi khi thái quá. Hôm nay ông cười rất hả hê nhưng cái cười đó khiến người ta nhớ lại trận HN.ACB bị H.TH cầm chân ở lượt đi. Khi đó, ông chỉ thẳng tay vào mặt tổ trọng tài mà khoé: “Sao em bắt kém thế em. Bắt kém thế sao đòi làm trọng tài hở em?”. Một người thân quen của ông thì lăn tăn: “Thằng đó quê đâu nhỉ?”.

 

Giờ Hoà Phát thắng thì “thằng đó quê đâu” cũng không quan trọng và cũng chẳng cần thiết phải hỏi “sao em bắt kém thế” dù “vua” Linh bắt quá tệ.

 

Cái quan trọng là Hoà Phát đã tìm được 3 điểm để tạm rút chân ra khỏi vũng lầy và đẩy Đồng Tháp thế cô vào nước khó.

 

Tin rằng dưới tay “tướng” Sự, Hoà Phát sẽ trụ hạng.

 

Ai vui cho Hoà Phát cứ vui, còn ai lắc đầu hay vò đầu là việc của người ta.

 

Huấn Minh