Lượt về vòng 1/8 Champions League

Inter - Marseille: Sau những giọt nước mắt là…nụ cười

(Dân trí) - Những giọt nước mắt của Cambiasso và Ranieri là minh chứng của những tháng ngày tủi hổ vừa qua của Inter. Giờ đây, sau chiến thắng trước Chievo cuối tuần qua những CĐV Nerazzurri đang chờ đợi một “nụ cười” trong cuộc đón tiếp Marseille tại Giuseppe Meazza hôm nay...

Những giọt nước mắt…

Để tìm một hình ảnh “ám ảnh” nhất của Inter trong giai đoạn khó khăn vừa qua, có lẽ, đó chính là những giọt nước mắt. Thật vậy, chỉ trong 2 vòng đấu trở lại đây, người ta đã được chứng kiến tới 2 lần những người Inter “rơi lệ”, với những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.


Inter - Marseille: Sau những giọt nước mắt là…nụ cười

Ranieri đã bật khóc trong chiến thắng trước Chievo

Lượt về vòng knock-out

Champions League

Thứ 4, 7/3/2012

Arsenal 3-0 AC Milan (3-4)

Benfica 2-0 Zenit (3-2)

 

Thứ 5, 8/3/2012

Barca 7-1Leverkusen (10-2)

Apoel Nicosia 1-1 Lyon (2-2)

 

Thứ 4,14/3/2012          

Inte - O. Marseille (2h45)

Bayern Munich - Basel

 

Thứ 5, 15/3/2012

Chelsea - Napoli (2h45)

Real Madrid - CSKA

Trong cuộc đón tiếp Catania trên sân Giuseppe Meazza ở vòng 26, vì quá uất ức, tiền vệ Cambiasso đã bật khóc ngon lành trong khu kỹ thuật sau khi bị thay ra sân ở phút thứ 62 (thời điểm đó, Inter đang bị đối thủ dẫn trước 0-2).

Với nhiều người, đặc biệt là những người đã trót dành tình yêu cho Inter, đó chính là sự bật khóc tới từ con tim của người cựu binh, nó như sự dồn nén của mọi uất ức, bế tắc đã dồn nén bấy lâu này (cụ thể là chuỗi 8 trận không thắng trước đó).

Hơn ai hết, Cambiasso rất muốn chiến đấu nhưng những nỗ lực của anh chỉ như “muối bỏ bể”, tất cả đều bất thành. Không quá khi nói rằng, những giọt nước mắt của Cambiasso chính là hình ảnh tiêu biểu nhất của một Inter đã “già nua”, bất lực trong việc tìm đường thoát khỏi khủng hoảng.

1 tuần sau đó, tới lượt HLV Ranieri “rơi lệ” vì Inter (sau bàn thắng ấn định tỷ số của Milito) nhưng chỉ có điều, đó là những giọt nước mắt của niềm vui, sự sung sướng, vỡ òa của trong niềm vui chiến thắng, điều mà ông cũng như những CĐV Inter đã chờ đợi quá lâu.


Inter - Marseille: Sau những giọt nước mắt là…nụ cười

Chiến thắng này sẽ tạo sức bật vô cùng lớn cho Inter trước trận đấu với Marseille

Tuy những giọt nước mắt của Cambiasso hay Ranieri ở những cung bậc khác nhau nhưng tựu chung lại, tất cả đều là hình ảnh tiêu biểu nhất của những tháng ngày “đau đớn góp dồn”, sự bất lực từ những người Inter trong thời gian dài đã qua. Rất may, cuối cùng họ đã tìm ra lối thoát…

Và hy vọng về một “nụ cười”…

Đi qua những khổ đau, chắc hẳn, những người Inter đã thấm thía được giá trị của những giọt nước mắt, giờ đây, điều họ hướng tới là nụ cười, điều mà Inter từng được tận hưởng dưới triều đại Ranieri (mạch 9 chiến thắng/10 trận ở Serie A).

Sau chiến thắng trước Chievo, hành trình tìm lại “nụ cười” sẽ tiếp tục với thử thách mang tên Marseille trong trận lượt về vòng knock-out ở Giuseppe Meazza đêm nay, nơi mà Inter buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ (và thậm chí, không để thủng lưới).


Inter - Marseille: Sau những giọt nước mắt là…nụ cười

Marseille đang có phong độ cực kỳ tồi tệ ở giải Ligue 1

Khi đã quyết tâm, nhiệm vụ này không hề bất khả thi với Inter, nhất là khi đối thủ Marseille của họ đang trình diễn một “bộ mặt” không thể bệ rạc hơn ở Ligue 1. Sau chiến thắng trước Inter, thày trò Didier Deschamps đã thua liền 4 trận ở giải quốc nội trước những đối thủ yếu hơn rất nhiều như: Brest, Toulouse, Evian, Ajaccio. Tồi tệ hơn khi họ không thể ghi nổi bất kỳ một bàn thắng nào trong những trận thua đó.

Một lý do khác khiến những CĐV Inter tin vào chiến thắng trong trận đấu này, đó là ở mùa giải năm ngoái, họ cũng bị Bayern Munich dẫn trước 1-0 trong trận lượt đi nhưng cuối cùng, đã xuất sắc lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-2 trong trận lượt về (trên sân của Bayern Munich).

Nhưng dù nói gì thì nói, Inter cũng nên cẩn trọng với Marseille, một vị khách khá quen thuộc của Champions League, đặc biệt là khi chân sút chủ lực Loic Remy (ghi 17 bàn ở mùa giải này) đã quay trở lại sau 3 tuần điều trị chấn thương, đó sẽ là mối hiểm nguy vô cùng lớn với Inter.

Dù sao, với khí thế ngất trời và được sự ủng hộ của rất nhiều CĐV nhà trong trận đấu này, Inter vẫn được đánh giá cao hơn so với vị khách tới từ nước Pháp. Chỉ cần họ dám chơi mạo hiểm hơn (so với trận lượt đi), nhiều khả năng thày trò Ranieri sẽ tìm được “nụ cười”.

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo - Zanetti, Stankovic, Cambiasso -Sneijder - Milito, Forlan

Marseille: Mandanda - Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel - Diarra, Cheyrou - Amalfitano, Valbuena, Ayew – Remy

Dự đoán: Inter thắng 2-0

H.Long