Chelsea “khiếp vía” trọng tài bắt chính CK C1

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ông Lubos Michel, vị trọng tài từng tạo nên “bàn thắng tưởng tượng” khiến Chelsea thất bại năm 2005 được chỉ định bắt chính trong trận CK Champions League đêm mai. </P>

LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã chỉ định trọng tài Lubos Michel sẽ bắt chính trận Chung kết Champions League 2007/08 giữa Chelsea và MU vào đêm mai (1h45, 22/5).

 

Còn nhớ tại trận bán kết lượt về Champions League năm 2005 giữa Chelsea và Liverpool, chính vị trọng tài quốc tế người Slovakia này đã công nhận bàn thắng của Luis Garcia vào lưới Chelsea dù tình huống này còn gây nhiều tranh cãi khi trái bóng chưa được khẳng định chắc chắn có qua vạch cầu môn hay không.

 

Với bàn thắng đó, The Blues đã bị loại thẳng cánh và chứng kiến Liverpool sau đó giành chức VĐ. Chính vì vậy ông Michel từng bị cựu HLV Chelsea khi đó, Jose Mourinho, chỉ trích nặng nề bằng việc cho rằng đây là “bàn thắng của trí tưởng tượng”.

 

Chelsea “khiếp vía” trọng tài bắt chính CK C1 - 1

Bàn thắng gây nhiều tranh cãi của Garcia vào lưới Chelsea năm 2005.

 

“Người đặc biệt” từng khẳng định: “Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã, nhưng chúng ta phải chấp nhận kết quả. Liverpool đã có bàn thắng nếu bạn gọi đó chính xác là bàn thắng”.

 

Không chỉ có vậy, với riêng cầu thủ Chelsea, “Vua sân cỏ” 40 tuổi này còn là hiện thân của sự “xui xẻo”. Tại vòng bảng Champions League mùa giải trước, ông Michel từng bắt trận giữa Chelsea với Werder Bremen và kết quả đội bóng thành London thua 0-1 rất đáng tiếc.

 

Tuy nhiên với riêng HLV Mourinho, Lubos Michel lại “không đến nỗi nào” bởi trong trận CK UEFA Cup năm 2003 giữa Porto và Celtic, chính trọng tài này đã đuổi hậu vệ Bobo Balde của Celtic và theo HLV O'Neill khi đó thì “ông Michel đã góp phần quan trọng” giúp đội Porto của Mourinho đăng quang tại Sevilla khi thắng với tỷ số chung cuộc 3-2.

 

Dù vậy theo BTC Champions League, ông Michel được đánh giá là một trong những trọng tài chính xuất sắc nhất châu Âu hiện nay.

 

Bên cạnh việc thông thạo 4 ngoại ngữ (Anh, Nga, Đức, Ba Lan), ông từng được xếp thứ 3 trong danh sách trọng tài xuất sắc nhất 2005, thứ nhì năm 2006 và thứ 3 mùa giải năm ngoái.

 

L.T.T