Một… “chuyện lạ Việt Nam”!

(Dân trí) - Ngành y học Việt Nam đã có các thành tựu to lớn như ghép tạng, tách trẻ sơ sinh, mổ tim… Nhưng Y học Việt Nam cũng “nổi tiếng” bởi các ca mổ dạ con, cắt nhầm… thận. Đau thận một bên, cắt cả 2 bên. Sao thận hay bị cắt nhầm thế nhỉ?

Một… “chuyện lạ Việt Nam”! - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Thưa nhà sưu tầm chuyện lạ Việt Nam, việc mổ để quên gạc trong bụng bệnh nhân có phải là “chuyện lạ Việt Nam” không ạ .

Không. Cái đó đã xảy ra không ít lần, quen rồi.

Thế vụ cô gái u dạ con ở Hà Tây năm nào bị cắt nhầm thận thì có lạ không ạ?

Không. Ngày xưa, Nhà Văn Cao Tiến Lê đã tiên đoán những chuyện tương tự như thế này trong một cuốn tiếu thuyết. Ông ấy kể một bà lão bị ngã gãy tay trái, bác sĩ hỏi đau ở đâu. Người già, nơi nào chả đau và hay kể lể nên bà bắt đầu câu chuyện về cái đau từ tay phải. Chỉ mới nghe chưa hết câu đầu, ông bác sĩ đã đè nghiến ra để bó bột… tay phải. Khi về đến nhà, bà cụ tấm tắc khen: Bác sĩ thời nay tài thật, gãy tay trái, bó bột tay phải. Tài thật! Tài thật!

Thế còn gần đây, việc bác sĩ ở bệnh viện Cần Thơ, bệnh nhân đau một bên thận, bác sĩ cắt cả hai bên thì sao ạ? Mà nghe nói bác này không phải lần đầu?

Thì cũng có gì là lạ.

Vậy thế nào thì mới coi là lạ, thưa ông?

À, là đau chân mà cắt… đầu.

Ôi, bác cứ hay đùa dai. Này, bác cho em hỏi, em lấy làm lạ là mỗi lần nhầm thường hay rơi vào cái quả thận…

Cũng chả có gì là lạ.

Vâng, chuyện như thế mà người sưu tầm chuyện lạ vẫn chưa cho là lạ. Bạn có thấy lạ không?

Bùi