Miền Trung gọi!

(Dân trí) - Miền Trung, mảnh đất thân thương của gió Lào, cát trắng, nơi “Chỉ có bão là tốt tươi như cỏ - Không ai gieo mọc trắng mặt người – Thơ Hoàng Trần Cương” cũng là xứ sở của tinh thần bất khuất. Miền Trung những ngày này đang gồng mình chống lại thiên tai. “Miền Trung ơi! Mỗi lần thiên tai đến - Là có chúng tôi - Lòng nhân ái quây quần!”

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 
MIỀN TRUNG GỌI !
 
 
Những vùng quê khúc ruột miền Trung ơi!

Nơi làng phố chìm trong mưa lũ

Nơi người chết, xe trôi, trường đổ...

Tin báo về nghe cháy ruột, cháy gan…

 

Bão quét Quảng Bình, lũ cuốn Nghệ An

Bao hình ảnh xoáy sâu lời gọi

Thương mẹ già còng lưng chống chọi

Nước xiết, bàn chân lẩy bẩy mảng bè đầy

 

Thương em thơ bụng đói, mắt thơ ngây

Chờ tấm bánh mỏi mòn chưa kịp tới

Những mất mát không gì bù đắp nổi

Khi người thân lũ cuốn chẳng quay về…

 

Bao gia đình tần tảo chốn làng quê

Dành dụm mãi, giờ thành tay trắng

Miền Trung ơi! Mỗi lần thiên tai đến

Là có chúng tôi - Lòng nhân ái quây quần!

 

Xin góp phần chia sẻ nỗi gian truân

Bằng cân gạo, đồng tiền, tấm áo…

Cùng chung sức chống thiên tai lụt bão

Cho mùa màng lại xanh tốt sinh sôi

 

Nỗi đau này xin đừng để của riêng ai

Xin đừng để trái tim mình băng giá

Từ sâu thẳm, chúng tôi nghe rất rõ

Tiếng miền Trung đang gọi chúng tôi về!

 

                                                     Duy Thảo

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!

 

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và bình luận.