Xin bố mẹ đừng áp đặt con!

“Con không mặt mũi nào để bước chân về nhà nữa dù con chưa biết là mình sẽ đi đâu, làm gì. Con sợ những lời mắng nhiếc của mẹ, sợ ánh mắt của ba nhìn con như một đứa con vô dụng, bỏ đi...”.

Con đã từng là niềm hãnh diện của ba mẹ thật nhiều. Những năm cấp I, cấp II con luôn là học sinh giỏi. Cuối năm lớp 11, học phân ban con bị điểm kém  môn toán, tổng kết con chỉ đạt loại khá. Con cũng buồn, thất vọng về bản thân, ba mẹ không những không an ủi, động viên mà còn mắng nhiếc con đủ đường như con là đứa con gái chưa lớn đã đua đòi, bỏ bê học hành. Suốt hai năm trời, ba mẹ cứ áp đặt con phải thế này, thế nọ.

Rồi đến thi đại học, con thích học du lịch, ba mẹ nhất định bắt thi trường Sư phạm I. Và giờ con chỉ xin ba mẹ một điều: xin đừng áp đặt với em con như con. Vĩnh biệt ba mẹ!”.

Đó là nội dung lá thư của một em gái 18 tuổi viết để lại cho bố mẹ sau khi biết mình đã trượt kỳ thi đại học. Em đã bỏ đi, lúc này ba mẹ em mới hốt hoảng nhờ đi tìm nhờ đến cả cơ quan chức năng.

Những năm gần đây, hiện tượng trẻ bị trầm cảm và tự tử ngày càng nhiều, đặc biệt trước và sau mỗi kỳ thi lớn. Một nghiên cứu gần đây của TS  tâm lý Nguyễn Thị Mùi, có 54,7 % học sinh cho rằng cha mẹ không hiểu con cái; 17,6% trẻ mất niềm tin vào cha mẹ; 44% âm thầm chịu đựng… Theo các chuyên gia, ngày càng có nhiều trẻ cô đơn, bất mãn và không nghe lời cha mẹ, hành động thiếu suy nghĩ…Vì sao lứa tuổi vị thành niên lại dễ bị áp lực tâm lý? Khi quá áp lực họ thường giải thoát bằng cách nào?

Đây cũng là nội dung của chương trình 8h tối thứ 6, phát sóng trực tiếp vào lúc 20h ngày 1/8 trên VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam. Và bây giờ, quý vị hãy chia sẻ những khó khăn khi dạy dỗ con cái tuổi vị thành niên, gửi những băn khoăn, thắc mắc tới các chuyên gia là khách mời của chương trình qua hộp thư 8htoithu6@vtv.org.vn

Chúng tôi rất vui lòng chuyển những chia sẻ của quý vị tới các vị khách mời của chương trình.

BBT

Dòng sự kiện: 20h tối thứ 6