Vợ mắc ung thư ác tính và sự ân hận muộn màng của người chồng phạm tội

Hải Hà

(Dân trí) - Sau 2 nhát dao chí mạng tước đoạt mạng sống người khác, những gì còn lại trong anh H. chỉ còn là sự ân hận. Phút nóng giận đó khiến gia đình anh lao đao.

Còn người vợ mắc ung thư ác tính phải ngưng chữa bệnh để lấy tiền chăm lo cho chồng.

Đó là một ngày đầu năm 2022, anh H. sang chơi nhà của một người cùng xóm. Trong lúc chơi bài, người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn, xô xát với 3 người khác. Do được mọi người xung quanh can ngăn, vụ ẩu đả nhanh chóng kết thúc còn anh H. quay về nhà.

Dẫu vậy, những cái đầu nóng chưa thể hạ nhiệt, và sự việc chưa dừng lại ở đây.

Trưa cùng ngày, anh H. chạm mặt một trong 3 người đã mâu thuẫn với mình trước đó. Do mâu thuẫn chưa giải quyết dứt điểm, hai người tiếp tục xông vào nhau ẩu đả.

Trong phút nóng giận, anh H. rút dao đâm đối thủ 2 nhát. Những nhát dao chí mạng đã tước đoạt mạng sống của người đàn ông kia mãi mãi. Còn với anh H., ngay sau khi sự việc xảy ra, anh tới trụ sở công an đầu thú và đối diện với sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật về tội Giết người.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, luật sư Hà Trọng Đại (người bào chữa cho bị cáo H.) cho biết, chỉ vì phút nóng giận, không kìm chế được cảm xúc mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với 2 nhát dao chí mạng và đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật về tội Giết người. Suốt trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo H. đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả bởi hành vi thiếu kiềm chế của bản thân gây ra.

Vợ mắc ung thư ác tính và sự ân hận muộn màng của người chồng phạm tội - 1

Luật sư Hà Trọng Đại trong một phiên tòa (Ảnh: NVCC).

Tại phiên tòa sơ thẩm, anh H. liên tục xin lỗi gia đình bị hại và cũng không quên gửi lời xin lỗi tới bậc sinh thành, những người có mặt tại phiên tòa ngày hôm đó. Việc anh H. vướng vòng lao lý khiến tình cảnh gia đình trở nên khốn đốn, chao đảo.

"Gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Người vợ bị ung thư ác tính, hàng tháng phải lên Hà Nội điều trị với chi phí tiêu tốn khoảng gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Đây là con số không hề nhỏ so với hoàn cảnh của gia đình bị cáo.

Ngày chưa phạm tội, chưa bị bắt tạm giam, bị cáo là lao động chính, là người làm thuê kiếm tiền chính trong gia đình để trang trải cuộc sống cũng như cho vợ đi chữa bệnh. Song, từ ngày chồng vướng lao lý, người vợ đã phải tạm dừng việc điều trị, "nghỉ" chữa bệnh để hàng tháng có thời gian, tiền bạc mua đồ ăn, thức uống và vào trại thăm chồng", luật sư Đại chia sẻ.

Nhớ về những chia sẻ của người vợ, luật sư Đại cho biết những hành động trên xuất phát từ tình nghĩa vợ chồng, từ tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau. Người vợ trải lòng rằng, ngày chồng chưa phạm tội, anh là người luôn lao động cật lực, cố gắng xoay sở để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, với mong muốn duy nhất là kéo dài sự sống cho người bạn đời.

Vợ mắc ung thư ác tính và sự ân hận muộn màng của người chồng phạm tội - 2

Pháp luật đã khoan hồng, trao cho người đàn ông này một cơ hội để được làm lại, để khắc phục những lỗi lầm đã gây ra (Ảnh minh họa: Nguyễn Trường).

Bởi vậy, khi anh vướng lao lý, chị sẵn sàng tạm dừng việc chữa bệnh để ở nhà cố gắng lo cho anh. Mọi thứ chị làm xuất phát từ nỗi sợ, sợ rằng không còn có thêm cơ hội nào được chăm sóc, đền ơn cho người bạn đời nữa.

"Tham gia phiên tòa, nhìn di ảnh người bị hại thì không khỏi ngại ngùng, tủi hổ. Song với trách nhiệm của một luật sư, tôi nhận thấy trách nhiệm cần bào chữa cho anh H. để anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật, để được kịp trở về lao động, chăm sóc cho vợ của mình", luật sư Đại trải lòng.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, anh H. may mắn thoát mức án tử hình. Pháp luật đã khoan hồng, trao cho người đàn ông này một cơ hội để được làm lại, để khắc phục những lỗi lầm đã gây ra, không chỉ với gia đình bị hại mà còn là với chính những người thân yêu trong gia đình mình.

Hoàng Diệu