Việc bỏ rơi con phải là lựa chọn tốt nhất?

Vừa qua, bạn đọc Dân trí đã rất xúc động và bức xúc trước hoàn cảnh một cháu bé sơ sinh bị bệnh màng chắn môn vị và tim bẩm sinh bị cha mẹ bỏ rơi lại bệnh viện. Có nhiều bạn đọc phẫn nộ với cha mẹ cháu, nhưng cũng có nhiều người cảm thông chia sẻ.

Đặt địa vị vào cha mẹ cháu bé. Nếu chỉ là những người dân quê vào thành phố kiếm sống. Chắc chắn bình thường họ cũng chỉ đủ sống. Ở nơi đất khách quê người, không họ hàng, không bạn bè, người thân. Giờ con cái bệnh tật, có lẽ họ thực sự đã không còn biết trông cậy vào ai.

 

Nếu cứ duy trì tình trạng không có tiền điều trị, con họ cũng sẽ dần dần rời xa họ. Một ca phẫu thuật tim chi phí hàng chục triệu đồng họ biết lấy ở đâu ra?

 

Thôi thì đằng nào cũng ở ngõ cụt. Có lẽ cha mẹ cháu đã phải dũng cảm lắm mới dám quyết định tìm cho cháu một con đường sống bằng cách bỏ cháu lại bệnh viện và trông chờ vào tấm lòng nhân ái của xã hội, trông chờ vào một phép màu của tạo hóa.

 

Nếu chúng ta ở hoàn cảnh nhìn con nằm chờ chết mà không có tiền chăm sóc, điều trị thì chúng ta mới thấy hết sự đau khổ của họ lúc đó. Có thể họ không tàn nhẫn như các bạn đã phản ứng mà tình thế buộc họ phải làm vậy.

 

Nếu có thể cảm thông được hãy cảm thông cho cha mẹ cháu. Nếu có thể giúp được xin hãy giúp cháu bé để cháu có cơ hội được sống, để cha mẹ cháu có cơ hội được bù đắp cho cháu.

 

“Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người.

Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”.

 

Một số ý kiến bạn đọc (tiếp tục cập nhật):

 

jukidooo

(7/20/2010 10:56:00 AM)

deptrai_dixelai_kiemtien_baogai@yahoo.com

Thương bé quá. Xét về bé thì thật tội nghiệp, mong có được cha mẹ bên cạnh, chăm sóc. Xét về cha mẹ thì có lẽ thấy mình không đủ sức nuôi con nên có ý định đưa vào viện chữa trị mong có người tốt giúp đỡ và nuôi dưỡng con mình. Theo như báo đưa thì bố mẹ cháu bé làm ruộng thì làm gì có tiền mà chữa bệnh cho bé. Dù sao chúng ta cũng thông cảm cho cha mẹ cháu bé. Nói đi nói lại thì cháu bé thật đáng thương. Mọi người hãy chung tay góp sức nuôi dưỡng cháu bé thật khỏe mạnh.

Hà Linh

(7/20/2010 10:51:00 AM)

minhque@gsm.vn

Cầu chúc cho bé vượt qua khó khăn bệnh tật, ông trời sẽ phù hộ cho con.

Ha Linh

(7/20/2010 10:20:00 AM)

sôngph_hs@yaho.com

Thật tội nghiệp cháu bé, tôi nhìn hình ảnh của cháu mà không sao cầm được nước mắt có lẽ cha mẹ cháu quá nghèo chăng? Tôi kêu gọi mọi người hãy hãy vì lòng nhân ái chia sẽ ít nhiều để giúp cháu dành lấy cuộc sống và các bác sỹ ơi hãy cứu sống cháu bé tội nghiệp này nhé, chúc bé nghị lực vượt qua bệnh tật cháu nhé! Thương bé quá chừng!...

vietanh

(7/20/2010 10:17:00 AM)

nguyenvietanh01@yahoo.com.vn

Có lẽ ba mẹ bé cũng rất đau khổ khi không đủ điều kiện để chăm em, nhưng việc bỏ con lại là điều đáng trách. Mong sao có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm dành cho em. Mong em, một sinh linh bé bỏng sẽ vượt qua tình cảnh hiện nay. Chúc em mau khỏe, vì ở xa không thể đến tận nơi thăm em, qua báo Dân trí gửi đến em một ít tiền để mua sữa. Cầu mong mọi điều kỳ diệu, tốt lành đến với Em.

Đỗ Thị Thu Hiền

(7/20/2010 10:14:00 AM)

dohien@dreamhouse.com.vn

Nhìn con gái thật là xót xa, ánh mắt của con như đang cố gắng để nhìn nhận sự đời lắm trái ngang. Con hãy cố gắng con nhé. Những người cha, người mẹ ở bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ không bỏ rơi con, những nhà hảo tâm sẽ không bỏ rơi con. Ước mong sao con đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn bệnh tật. Gửi tới con muôn vàn tình thương yêu!

thu tim

(7/20/2010 10:08:00 AM)

hoabantrang19_5@yahoo.com

Cháu bé đáng thương quá. Mong bé sẽ khỏi bệnh. Thật tội nghiệp. Bố mẹ bé chắc cũng đau lòng lắm nhưng bé bệnh nặng như vậy mà gia cảnh lại quá khó khăn không còn đủ kinh phí để chữa trị cho bé nên đành lòng bỏ con lại thôi.

Bằng Lăng

(7/20/2010 9:47:00 AM)

thuhuongnc@gmail.com

Cầu chúc cho BÉ mau khỏe mạnh. Mong cho cha mẹ bé đọc được bài viết này và sẽ đến bên bé để bé cảm nhận được tình thương ấm áp của mẹ để có nghị lực hơn. Cầu mong. Mong mọi người hãy giúp đỡ bé.

be mit

(7/20/2010 9:46:00 AM)

kiep_da_tinh_2030@yahoo.com

Các bạn ơi ủng hộ đồ cho bé hãy gửi đến văn phòng đại của báo Dân trí tại TP HCM hoặc gửi thẳng đến cho cô Nguyệt tại bệnh viện mà địa chỉ có hết ở bên trên đó. Hãy chung tay giúp bé các bạn ơi.

hoang lan

(7/20/2010 9:46:00 AM)

gai.nguyen@yahoo.com.vn

Thương bé quá, thật đau lòng khi thấy bé như vậy. Bé ơi, cố lên nha em. Nhìn em như vậy chị không cầm nổi nước mắt. Em phải sống đấy nhé.

Nguyễn Văn Tự

(7/20/2010 9:44:00 AM)

vantu_1108@yahoo.com

Thật tội nghiệp cho một sinh linh, được chào đời trên thế gian này sao cha mẹ cháu vô tâm đến thế, con vật ta nuôi trong nhà ta còn biết thương yêu,. Nay cháu bé trong tình trạng sức dần có tiến triển được sự cưu mang của mọi tấm lòng hảo tâm và đầy tính nhân ái, tôi cầu mong cha mẹ của cháu cố gắng quay trở lại để lo cho cháu, mọi người sẽ tha thứ, vì chúng tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh chị vì đói nghèo túng quẩn, nên để con lại BV, cầu mong lòng nhân từ của mọi người cứ giúp, tôi mong anh chị sớm quay lại với bé

hoa

(7/20/2010 9:35:00 AM)

jasmine301209@yahoo.com

Cháu bé rất đáng thương, liệu bố mẹ cháu có sống thanh thản nốt phần đời còn lại không? Hy vọng bố mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại mà đến chăm sóc cháu, để cháu bớt tủi thân và có nghị lực vượt qua bạo bệnh.

Minh Phương

(7/20/2010 9:30:00 AM)

chocolateskin_f@yahoo.com

Nhìn đứa trẻ thật xót xa , bất cứ ai đã và đang làm cha làm mẹ đều thấy cay mắt khi hình thấy đứa trẻ này đang chống chọi với thần chết. Tôi nghĩ cha mẹ đứa trẻ này thật vô tâm nhưng có lẽ họ không có sự lựa chọn, qua lời nhà báo, tôi nghĩ họ cũng nghèo khổ và cùng cực lắm nên mới phải cắt bỏ khúc ruột để cháu lại BV. Nhưng ở đời có nhân quả hết , tôi mong bố mẹ cháu ngẫm ra được mà quay lại chăm sóc con. Không có của thì có công, không hiểu sau khi bỏ con lại BV họ có ăn ngon ngủ yên được hay không?

QHoa

(7/20/2010 9:30:00 AM)

quynhhoa277_vt@yahoo.com

Thật đáng trách cho những người bố người mẹ lại lỡ lòng bỏ con, bé chẳng có tội tình gì. Tội nghiệp cho bé quá, mong sao có nhiều những tấm lòng nhân ái dành cho bé.

Tieu dong

(7/20/2010 9:21:00 AM)

tieu_dong@gmail.com

Xin cac nha hao tam hay giup do sinh linh nho be nay!

Kim Thanh

(7/20/2010 9:21:00 AM)

thanh.ntk1979@gmail.com

Tại sao những bậc làm cha làm mẹ lại nhẫn tâm đối xử với đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Họ không xứng đáng để trở thành người cha, người mẹ. Tôi mong sao cho em bé sẽ vượt qua đuợc bệnh tật. Mong cho những người cha, người mẹ đã sinh thành ra bé có một chút lương tâm mang lại tình yêu thương cho bé. Không biết họ nghĩ gì khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra hơn nữa bé lại đang phải sống chung với bệnh tật mà họ lại nỡ bỏ con để đi. Thật sự không có lương tâm chút nào. Hãy nhìn lại con mình và rành cho bé chút tình thương để bé vượt qua bệnh tệt. Tôi không đẻ ra bé nhưng nhìn thấy bé tôi như đứt từng khúc ruột mà nhất là bé lại mang trong mình bệnh tật. Chúc bé mau khỏi bệnh và sớm có được hạnh phúc.

Quyên

(7/20/2010 9:14:00 AM)

nucuoi_thienthan1989_2005@yahô.com

Khi đọc xong bài này em cảm thấy rất thương cháu bé. Bố mẹ của chúng thật nhẫn tâm. Hiện giờ em đang là sinh viên nên ko có điều kiện giúp đỡ cháu bé được. Chỉ mong sao sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em qua khỏi, và khoẻ mạnh hơn

Nguyễn Tiến Thịnh

(7/20/2010 9:13:00 AM)

nguyenthinh1305@gmail.com

Thật không hiểu sự vô tâm của những bậc làm cha mẹ, hi vọng cháu bé sẽ ngày một tiến triển tốt.

Hong le

(7/20/2010 9:08:00 AM)

hongle0804@yahoo.com

Bé yêu ah! Con hãy cố lên nhé, tuy cô chưa được thiên chức làm Mẹ nhưng nhìn con cô hứa sau này khi có con cô sẽ yêu thương nó thật nhiều. Con yêu ah, đừng gục ngã con nhé, cô và mọi người luôn ở bên con và cầu mong cho con sớm bình phục, cô không có nhiều nhưng cô sẽ gửi chút tấm lòng để con có thêm hộp sữa để bồi bổ thêm nhé. Cô sẽ cầu nguyện để con sớm tìm lại hơi ấm từ tình thân. Cầu mong các nhà hảo tâm hãy quan tâm tới Bé yêu tội nghiệp.

minh nguyet_hy

(7/20/2010 9:06:00 AM)

nguyet@hqvn.com

Cháu thật đáng thương, mong rằng một ngày mai tươi sáng sẽ đến với cháu. Mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ cháu!

huong

(7/20/2010 9:04:00 AM)

huong@gmail.com

Thật đáng thương cho bé đã bị bệnh còn bị bố mẹ bỏ rơi. Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh bé yếu ớt trên giường bệnh. Thương bé quá bé ơi. Tôi cũng là một người mẹ tôi có thể làm tất cả vì con gái tôi, chỉ cần cháu hơi ốm, hơi đau là tôi đứng ngồi không yên, tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại làm như thế, tôi cầu xin mọi người hãy bớt một phần nhỏ đẻ cho bé sự sống. Thương bé quá bé ơi, xin mọi người hãy giúp đỡ bé hãy cho bé một tình thương vì bé đã quá bất hạnh.

le thi nga

(7/20/2010 8:48:00 AM)

lethinga_2010@yahoo.com

Quả thật đáng thương cho số phận của bé gái mặc dù tôi đang chỉ là một học sinh cấp 3 chưa có gia đình và đặc biệt là con cái nhưng tôi hiểu được mỗi con người khi sinh ra cần bàn tay ấp áp che chở của người cha người mẹ. Mong em nhanh khỏe mạnh.

nguyen huong

(7/20/2010 8:47:00 AM)

huongautocente@gmail.com

Thật tội nghiệp cho bé, nhìn thấy bé mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi cầu xin mọi người hãy giúp đỡ bé, chúng ta hãy bớt một số tiền nhỏ để cho bé sự sống các bạn nhé, bé thật đáng thương vì có người bố mẹ như thế, tôi cầu mong cho bé nhanh khỏi bệnh

Mai Thanh Hương

(7/20/2010 8:43:00 AM)

maithanhhuongcks@gmail.com

Tôi cầu xin mọi người đấy! hãy cứu lấy em bé, tội nghiệp quá, đau lòng quá. Nhìn thấy em mà lòng nghẹn đắng, cầu mong cho em mau chóng khỏi bệnh để nhìn thấy cuộc sống này: Nó đẹp vô cùng, đừng bỏ dở em nhé.

Cam Đình Huy

(7/20/2010 8:36:00 AM)

dragònc00@yahô.com

Tội nghiệp em bé quá. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu.

nguyen huong

(7/20/2010 8:36:00 AM)

huongautocente@gmail.com

Mọi người ơi xin hãy giúp đỡ bé. Tôi cũng là một người mẹ tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh của bé. tội nghiệp bé quá, xin tất cả mọi người hãy bớt một phần tiền nhỏ để cứu lấy bé, hãy cho bé sự sống vì bé không đáng phải chết, cầu mong cho bé nhanh bình phục tôi thương bé quá

Minh Phuong

(7/20/2010 8:32:00 AM)

phuongkhoai@ymail.com

Tôi hy vọng bố mẹ cháu đọc được bài này và suy nghĩ lại để cháu bé có được tình yêu, sự che trở của người thân.

Nguyễn Thanh Vân

(7/20/2010 8:24:00 AM)

anna81vn@yahoo.com

Cháu bé thực sự rất đáng thương. Nhìn bé trong bệnh viện nhỏ hơn trong hình rất nhiều, không cầm được nước mắt. Có lẽ ba mẹ cháu vì quá nghèo nên mới hành động như vậy. Cầu mong ba mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại và đến chăm sóc bé! Cầu chúc cho cháu bé mau sớm khỏe mạnh. Mọi người sẽ giúp đỡ anh chị! Hãy quay lại với bé! Và cũng mong cho tất cả các cháu trong khoa này mau sớm khỏe mạnh. Chúng quá nhỏ bé!

daoanhngoc

(7/20/2010 8:24:00 AM)

anhngoc.dao@gmail.com

Ỏ đâu đó Cha mẹ, người thân của bé nếu biết được bé vẫn còn sống và hiện rất rất cần hơi ấm tình thương từ bàn tay chăm sóc của người thân hãy đến với bé. Tôi tin hơi ấm của người mẹ sẽ làm cháu bé mau chóng qua khỏi cơn nguy kịch. Hãy cứu lấy một mầm non, đừng vì sự khó khăn về tài chính trước mắt hay những bệnh hoạn của con trẻ mà bỏ rơi chúng.

Nguyễn Thanh Vân

(7/20/2010 8:17:00 AM)

anna81vn@yahoo.com

Thực sự cháu bé rất tội nghiệp. Tôi đã đi thăm cháu, nhìn ở ngoài cháu nhỏ hơn so với hình chụp nhiều, rất xót... Có lẽ ba mẹ cháu quá nghèo nên mới hành động như vậy. Mong mọi người chung tay giúp đỡ và mong ba mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại và đến chăm sóc cháu. Mọi người sẽ giúp anh chị! Cầu mong cho cháu bé có thể sớm bình phục!Và cầu cho tất cả các cháu đang nằm tại đây cũng mau sớm khỏe mạnh!

đặng thị thuần

(7/20/2010 8:13:00 AM)

conhoc_haycuoiMQ@yahoo.com

Thật buồn cho những người làm cha làm mẹ như thế này. tôi không hiểu tại sao họ có thể bỏ con mình - đứa con mình manh nặng đẻ đau - niềm vui mong chờ bao ngày. Sẽ phải nói gì khi vẫn còn những người như thế? Cám ơn các bác sĩ - những con người nhân ái. Những thiên thần!!!!!!

Nguyễn thị thanh Trà

(7/20/2010 8:01:00 AM)

thanhtra802001@yahoo.com

Thật thương cảm cho em bé! Cũng vì cuộc sống quá nghèo khổ và chắc là vào bước đường cùng Bố mẹ bé mới phải hành động bỏ lại con như vậy! Nghe các Bác sỹ tả về hình dáng bố mẹ bé thì mới thấy hình ảnh họ quá nghèo khó, chắc lúc đó họ nghĩ để con lại may sao các Bác sỹ còn chăm sóc tốt hơn. Nhưng dù gì đi nữa Mọi người chúng ta hãy dang rộng vòng tay nhân ái cố gắng hết mình để cứu lấy sự sống cho em! Bố mẹ bé chắc cũng đau lòng lắm.............

bich ngoc

(7/20/2010 7:44:00 AM)

vanngocbnv2002@yahoo.com

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của cháu bé mà tôi không cầm được nước mắt. Cháu bé thật đáng thương, mong các nhà mạnh thường quân hãy làm phúc để cháu có thuốc tốt nhất trong quá trình điều trị và có sữa tốt nhất để phục hồi sức khỏe. Bố mẹ cháu chắc rất khổ tâm khi để lại cháu ở bệnh viện, tôi đoán họ cũng đang theo rõi bé từng giờ nhưng vì họ quá nghèo họ không thể chăm con nên đã để lại con ở bệnh viện. Nếu anh chị đọc được thông tin về cháu thì hãy quay lại viện để chăm sóc cháu, cháu bé rất cần tình cảm của cha mẹ. Còn về vật chất tôi tin các nhà hảo tâm trên toàn quốc và các bác sĩ trong bệnh viện sẽ giúp đỡ anh chị ít nhiều. Chỉ có tình cảm của cha mẹ làm cho bé ấm lòng và có nghị lực để vượt qua bệnh tật. Chúc cháu mau chóng gặp được người thân và mau bình phục sức khỏe.

hoàng thị hồng điệp

(7/20/2010 7:24:00 AM)

mua_bongbong1@yahoo.com.vn

Thật là thương em bé quá!nhìn ánh mắt bé mà lòng không kìm nổi xúc động. Nổi đau thân xác đã đau lắm rùi, nhưng có lẽ nỗi đau tinh thần, nổi đau thiếu đi sự chăm sóc của người thân lại càng đau đớn hơn. Dù còn nhỏ không thể nói lên lời nhưng ánh mắt bé đã nói lên điều đó! Tôi biết rằng cha mẹ bé cũng đang rất đau lòng, và có lẽ họ không đủ nghị lực và sự can đảm để nhìn con mình như vậy. Nhưng tôi mong họ sẽ hiểu là bé đang rất cần họ, bé cần tình thương của người thân và của mọi người nữa... Mong sao cuộc sống sẽ mỉm cười với bé và bù lại những mất mát mà bé đã chịu!!!

Bony

(7/19/2010 7:29:00 PM)

boy451@yahoo.com

Thật la đáng trách người cha người mẹ nào mà bỏ rơi con cái trên giường bệnh nặng .Tôi hi vọng một ngày nào đó cháu bé sẽ sớm hồi phục và hạnh phúc và ai đó sẽ nhận nuôi cháu bé để cháu thực sự có hạnh phúc của một gia đình ấm áp

Trần Thị Thu

(7/19/2010 7:24:00 PM)

thanhthu_1007@yahoo.com

Khi đọc bài bao va nhìn vào ánh mắt bé tôi thấy thật xót xa va thương bé vô cùng. Lúc này bé không những cần vật chất mà rất cần tình thương của mọi người nhất là những người thân trong gia đình bé. Tôi cầu mong bố mẹ bé hãy cho bé hơi ấm để em có thêm hy vọng vượt qua khó khăn , đã sinh ra em thì bảo vệ sự sống cho em. Xin mọi người giúp bé!

mc83

(7/19/2010 7:18:00 PM)

kecodon_87@yahoo.com.vn

Thật tội nghiệp cho bé! Chắc rằng bố mẹ của bé phải làm việc này cũng đang rất đau khổ. Mong rằng sẽ có nhiều những tấm lòng nhân ái dành cho bé!!! Chúc bé mau lành bệnh...!!!

truong(malaisia)

(7/19/2010 7:16:00 PM)

tntstm_gdt@yahoo.com

Tôi là đàn ông nhưng khi đọc xong tôi đã ứa nước mắt vì không kìm chế được sự xúc động. Tại sao lại có những người cha, người mẹ vô lương tâm như vậy. Bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra đều không có tội lỗi. Tại sao họ lại đối xử với con mình như vậy nhỉ? Liệu họ có phải là “con người” nữa không?

Hương Huyền

(7/19/2010 7:03:00 PM)

namkinhcomputer@yahoo.com.vn

Không thể hiểu nổi bố mẹ mà lại bỏ mặc con như vậy ? Nhiều người muốn có 1 đứa con mà không được, đây lại nỡ bỏ con của mình đi. Tàn nhẫn quá.

Bùi Đình Diện

(7/19/2010 7:00:00 PM)

Dien_hide_ivets@yahoo.com

Khi đọc tiêu đề và nhìn hình ảnh cháu bé thật sự từ đáy lòng của 1 con người tôi thât sự không hiểu người bố mẹ trên suy nghĩ gì nưa. Tôi cũng là người thật hạnh phúc là vừa được làm cha. Tôi nhìn ánh mắt chau và nghĩ đến con mình thật tội nghiệp và bất công với cháu. Hy vọng là cháu nhận được những tấm lòng nhân ái từ mội người để cháu có được những điều thật bình thường

Trang

(7/19/2010 6:59:00 PM)

gaugau212003@yahoo.com

Tôi thấy nhiểu cha mẹ nghèo nhưng vẫn nuôi và chăm con hết sức có thể, dù bé có ốm đau, bệnh tât thế nào. Những người bỏ con thế này không biết họ đang nghĩ gì. Hổ dữ còn không ăn thịt con.

NGUYỄN TIẾN

(7/19/2010 6:52:00 PM)

nguyentienluc_hp@yahoo.com

Thật không thể tin nổi, thật tội nghiệp cho em bé. Các bạn ơi đừng thờ ơ. Chúng ta - những người đọc bài viết này, cùng quyên góp để cứu lấy em. Tôi cầu mong ông trời hãy cho em cơ hội vượt qua.

tuan

(7/19/2010 6:46:00 PM)

phungthanhtuan.ntp@gmail.com

Bố mẹ sinh con ra như vậy thì khi con biết nó sẽ nghĩ gì?? Tốt nhất là đừng làm người nữa khi mà đối xử với 1 sinh linh bé nhỏ như vậy. Nhiều người muốn có con thì không được vậy mà lại có người bỏ con mình. Không xứng đáng làm người.

ha vi

(7/19/2010 6:35:00 PM)

pretty_girlbaby@yahoo.com

Không hiểu trên đời này sao lại có những người cha người mẹ như vậy chứ? Họ có còn nghĩ đến đứa con gái của họ không? Một sinh linh bé nhỏ và yếu ớt. Tội nghiệp cháu bé quá.

dung

(7/19/2010 6:33:00 PM)

nguyentiendung73@gmail.com

Đọc bài viết thực sự thấy thông cảm cho em bé và căm phẫn với những người gọi là cha mẹ của cháu. Xin mọi người hãy chia sẻ với bé.

Mai An

(7/19/2010 6:31:00 PM)

jaxtin@yahoo.com

Có lẽ bố mẹ em cũng đau lòng lắm khi ra đi, thôi thì em hãy nghĩ rằng bố mẹ đã hết sức vì em, để đến lúc bố mẹ không thể ......... nữa em nhé. Nhìn em nhỏ xíu với bao nhiêu dây nhợ sao thấy đau lòng quá chừng.

Tố Như

(7/19/2010 6:31:00 PM)

onlylove_2471993@yahoo.com

Ôi lạy chúa. Thương bé quá. Tại sao lại có những bố mẹ nhẫn tâm vậy chứ. Cầu chúc cho bé vượt qua tất cả!!!

Thành

(7/19/2010 6:29:00 PM)

daotienthanh_04011992@yahoo.com

Trời ơi! Quá dã man và độc ác! Chưa bao giờ tôi gặp cảnh nào mà thương tâm như vậy! Nhìn gương mặt thoi thóp của em nhỏ đang từng ngày giành lấy sự sống, không đau lòng sao được. Mong em sẽ vượt qua được!

Frank

(7/19/2010 6:24:00 PM)

Dinhdd76@wru.vn

Không biết sau này làm cha rồi mình sẽ như thế nào đây? Là nam giới nhưng sao đọc bài viết này, nhìn vào đôi mắt bé mà nước mắt cứ rơi. Em có tội tình gì đâu mà phải chịu đững nỗi đau về thể xác và tâm hồn như vậy. Cố lên em, cầu mong cho em sớm khỏi bệnh. Cầu mong em sớm tìm được người cưu mang.

Tyti

(7/19/2010 6:17:00 PM)

cogai_rungxanh2204@yahoo.com

Làm bố mẹ sao lại nhẫn tâm bỏ con mình như vậy chứ? Khổ thân đứa trẻ, mong sao Bé nhanh khỏe mạnh và mau lớn.

Nguyễn Thu Hòa

(7/19/2010 6:10:00 PM)

nguyenthuhoa87@gmail.com

Thật đau đớn khi đọc được tin tức về con... Mình đã có em bé hơn 1 tuổi nhưng khi đọc mình không cầm nổi nước mắt... Thương con quá.... Mình đã vận động công ty quyên góp và hi vọng con sẽ trải qua các thử thách quá lớn trong cuộc sống. Các anh chị hãy cũng chung tay giúp đỡ em bé, để em khỏe mạnh trở lại với cộng đồng nhé!!! Hãy cho em tình thương của cộng đồng để bù đắp thiếu thốn về tình thân!

 

Diễn đàn – Bạn đọc