Hà Nội:

UBND xã Thanh Cao "bó tay" với vụ tranh chấp lối đi kéo dài 10 năm

(Dân trí) - Phát hiện hộ liền kề phá hàng rào, xây tường lấn phần diện tích thuộc quyền sử dụng của gia đình. Từ năm 2004, ông Đoàn Thanh nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi UBND xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai nhưng đến nay vụ việc vẫn không được giải quyết.

Trong đơn kiến nghị gửi báo Dân trí, ông Đoàn Thanh, trú tại xóm Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội phản ánh, năm 2004, gia đình ông phát hiện hộ dân liền kề là Đoàn Thị Tình chặt phá hàng rào, xây lấn tường sang phần đất nhà ông Thanh. Sau khi phát hiện sự việc, ông Thanh đã làm đơn đề nghị UBND xã Thanh Cao giải quyết nhưng mọi thứ đều rơi vào quên lãng. Khi vụ việc cũ chưa được giải quyết, năm 2011, gia đình ông Thanh tiếp tục bị xâm hại khi anh Đoàn Văn Tuấn (em ruột chị Tình) xây nhà và mở cổng ra đường đi thuộc quyền sử dụng của nhà ông Đoàn Thanh.

Đơn của ông Đoàn Thanh cho biết, năm 1976, UBND xã Thanh Cao đã thu hồi toàn bộ ruộng đất, vườn trại của gia đình ông. Năm 1976-1977, UBND xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai cấp lại cho bố mẹ ông mảnh vườn rộng gần 400m2 để làm nhà ở. Ngay sau khi được xã giao cấp đất, nhà ông Thanh đã mở một con đường làm lối đi từ trong nhà ra ngoài đường công cộng trên phần đất thuộc sở hữu của gia đình. Cùng với con đường này còn làm một hàng rào chạy dọc theo con đường đi từ trong nhà ra đến đường công cộng. Từ đó đến nay, gia đình ông Thanh vẫn quản lý và sử dụng riêng con đường, không đi chung với bất cứ gia đình nào.

Năm 2003 - 2004, trong lúc nhà ông Thanh công tác vắng nhà, hộ gia đình hàng xóm là chị Đoàn Thị Tình nhiều lần tự ý chặt phá hàng rào cây nhà ông Thanh, xây nhà bếp và xây tường bao quanh lấn sang phần đất của nhà ông Thanh. Khi phát hiện sự việc, ông Thanh đã nhiều lần trực tiếp gặp chị Tình nói chuyện, yêu cầu phải xây lùi bức tường nhà bếp và bức tường bao vào bên trong phần đất của nhà chị Tình.

Tháng 6/2004, UBND xã Thanh Cao tiến hành kiểm tra thực tế về con đường, ngõ đi của nhà ông Thanh và nhà Tình để làm công tác hòa giải. Sự việc đơn giản là vậy, nhưng kể từ năm 2004 đến nay, những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của gia đình ông Đoàn Thanh vẫn chưa được UBND xã Thanh Cao xem xét, giải quyết.

Khi vụ việc cũ còn chưa được giải quyết, năm 2011, quyền lợi của gia đình ông Đoàn Thanh tiếp tục bị xâm phạm khi anh Đoàn Văn Tuấn (em ruột của chị Đoàn Thị Tình) xây nhà lấn chiếm sang phần đất của gia đình Thanh, mở cổng ngõ quay sang phần đất thuộc quyền sở hữu của riêng nhà ông Đoàn Thanh.

Theo phản ánh của ông Thanh, con đường này là con đường đi riêng của gia đình ông, nhưng trong quá trình xây dựng anh Tuấn đã xây bức tường nhà sát bức tường rào của nhà ông Thanh. Thậm chí, anh Tuấn còn đào móng và đổ cột câu sang đất tường rào nhà ông Thanh.

Cuối năm 2011, ông Thanh nhiều lần liên hệ gặp trực tiếp Chủ tịch UBND xã Thanh Cao, ông Nguyễn Văn Hải phản ánh sự việc. Tháng 5/2012, ông Đoàn Thanh tiếp tục gửi đơn đến ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thanh Cao yêu cầu chính quyền xem xét, giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp kéo dài từ năm 2004, nhưng đến nay UBND xã Thanh Cao vẫn “bỏ quên” trách nhiệm giải quyết và trả lời công dân.

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Dân trí, ông Thanh đề nghị các cơ quan chức năng yêu cầu gia đình chị Đoàn Thị Tình xây lùi bức tường bao vào bên trong phần đất nhà mình, trả lại phần đất cho gia đình ông Thanh theo đúng mốc giới cũ. Đối với ông Đoàn Văn Tuấn, ông Đoàn Thanh yêu cầu xem xét lại việc xây dựng lấn sang phần đất thuộc quyền sở hữu của nhà ông Thanh, chấm dứt việc mở cổng đi trên phần đất do gia đình ông Đoàn Thanh quản lý.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, ông Đoàn Thanh khẩn thiết đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết vụ lấn chiếm tồn tại 10 năm mà xã Thanh Cao chưa giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 10/2012, báo Dân trí đã có công văn chuyển đơn của ông Đoàn Thanh đến UBND TP. Hà Nội và UBND huyện Thanh Oai đề nghị giải quyết quyền lợi cho công dân theo đúng quy định.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc