Quảng Nam:

Trường học Mẫu giáo xuống cấp sau… 5 năm

Một công trình giáo dục được xây dựng với mục đích cao cả là đảm bảo chỗ ăn học của con em vùng cao. Ấy vậy mà, sau hơn 5 năm, công trình này đã xuống cấp trầm trọng!

Đó là công trình xây dựng trường Mẫu giáo Hoạ Mi, nằm trên khu đất trước mặt UBND xã Jơ Ngây (huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Công trình này được xây dựng vào tháng 4/2004, do nhân dân địa phương và Dự án Phát triển huyện Đông Giang thực hiện, từ nguồn vốn tài trợ của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam.
 
Trường học Mẫu giáo xuống cấp sau… 5 năm - 1

Xuất hiện những vết nứt dài trên mặt tường…

Đây là nơi ăn học của hơn 30 em học sinh mẫu giáo trên địa bàn từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, đến tháng 9/2009, ngôi trường này đã xuống cấp trầm trọng: xuất hiện nhiều vết nứt quanh tường, lá phông bị gãy gập, rất nguy hiểm cho tính mạng của thầy cô giáo và các em học sinh.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã bố trí cho hơn 30 em học sinh mẫu giáo “học ké” sang phòng học tại trường Tiểu học Jơ Ngây. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài nên cũng không đảm bảo được chất lượng học tập cho các em.

Ngoài ngôi trường này, tại xã Jơ Ngây còn có trường Mẫu giáo mầm non được xây dựng tại điểm thôn Phú Mưa cũng đang bị bỏ hoang, trở thành nơi trú ngụ cho những đàn trâu bò. Nguyên nhân, theo một số người dân bản địa là ở thôn này không đủ số lượng các em học sinh để thầy cô về dạy (!).
 
Trường học Mẫu giáo xuống cấp sau… 5 năm - 2

Trường Mẫu giáo Hoạ Mi đang xuống cấp trầm trọng


Trả lời câu hỏi của chúng tôi về những trường hợp này, Chủ tịch UBND xã Jơ Ngây Huỳnh Ngọc Thanh nói gọn: “Đang có chủ trương xây dựng mới!”.

Biết là vậy, nhưng thiết nghĩ công trình xây dựng cho ngành giáo dục chỉ có “tuổi thọ” được hơn 5 năm, rồi bị xuống cấp, bỏ hoang và…chờ đến chủ trương xây dựng lại mới thì các nhà đầu tư, các vị lãnh đạo chính quyền địa phương cũng nên xem lại. Xây dựng theo kiểu này thì phí tiền nhà đầu tư quá. Rất không nên!

 

Bài và ảnh: Alăng Ngước