Tôi thấy sợ mỗi khi mua trứng

Mong các cơ quan chức năng xử lí thật nghiêm những kẻ vô lương tâm này! Thật không thể chấp nhận nổi chỉ vì lợi nhuận mà họ đang tâm đầu độc đồng loại. Xem xong phóng sự này tôi cảm thấy lo lắng vô cùng mỗi khi mua trứng - độc giả Nguyen Ngoc Lan bức xúc.<br><a href='http://dantri.com.vn/c7/s7-355751/Cong-nghe-bien-trung-ga-tau-thanh-trung-ga-ta.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Công nghệ biến trứng gà "tàu" thành trứng gà ta</b></a>

Bạn đọc: Phạm Hoàng Thọ

 

Thật kinh khủng, qua bài viết vừa rồi tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về 6 từ: Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm. Tất cả thực phẩm đều sử dụng chất bảo quản, từ thịt cá, rau củ... đến trứng. Những thực phẩm đang dần dần phá hoại chính chúng ta và con em chúng ta. Liệu trong tương lai chúng ta sẽ còn bao nhiêu con người mang dòng máu Việt không gục ngã trước quân thù mà gục ngã trước thực phẩm hiện nay. Những ban ngành có liên quan cần nhanh chóng vào cuộc và xử lý nghiêm minh để chấm dứt tình trạng này.
 

Bạn đọc: Nguyen

 

Tại sao người Việt mình không học người Nhật nhỉ. Ở họ trồng toàn rau sạch, vì họ mang tư tưởng rằng, rau này sẽ được con cháu họ ăn, nếu ăn rau phun thuốc thì cả một thế hệ sau này sẽ bị ảnh hưởng. Có thể thấy họ không vì cái lợi trước mắt mà để ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài sau này.

 
Bạn đọc: Huy Tuấn
 
Sao người ta lại hám cái lợi trước mắt mà làm hại người khác vậy? Họ không biết rằng chính người thân của mình cũng có thể ăn phải loại trứng kinh khủng đó.