Tôi rất mừng vì thế hệ trẻ có cái nhìn thật nhân hậu

“Tôi rất sốc khi xem đoạn phim các em đã quay. Tôi rất mừng vì thế hệ trẻ có cái nhìn với xã hội thật nhân hậu. Cám ơn các em đã làm thức tình nhiều sự ngộ nhận của người lớn, mà họ cứ nghĩ đó là điều đương nhiên đúng” - độc giả Nguyễn Vĩnh Thụy.

Bạn đọc: Tra My 

 

Các em giỏi lắm! Chị thực sự cảm phục các em vô cùng. Các em đã nghĩ được những điều mà ngay cả người lớn cũng không thể nghĩ ra. Chị tin rằng, tương lai các em sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa hơn thế nữa. Chúc các em đạt được những ước mơ của mình!

 

Bạn đọc: Việt Hà 

 

Bất ngờ quá, các em không chỉ có cái nhìn trách nhiệm với môi trường và thiên nhiên mà còn về quyền được sống được sinh tồn của muôn loài. Đoạn phim ngắn nhưng có giá trị nâng cao nhận thức rất lớn! Cảm ơn các em, những người Việt trẻ đáng tự hào! 

 

Bạn đọc: Tin Lành 

 

Rất đồng ý và đồng cảm với các bạn. Mong các bạn tiếp tục thực hiện thêm một Clip “Nước mắt bào thai vô tội” khóc về nạn phá thai một cách vô tư và tàn nhẫn trên đất nước chúng ta, một trong ba nước phá thai nhiều nhất thế giới, các bạn nhé! 

 

Bạn đọc: Trần Đình Nguyên

 

Lâu nay mình chỉ được nghe mẹ kể về những việc như vậy nay mới tận mắt thấy. Mẹ mình kể rằng: Trước đây nhà ngoại mình cũng là 1 lò mổ trâu, mổ bò. Vào 1 buổi sáng như mọi ngày, các thợ mổ đang chuẩn bị mổ 1 con trâu thì tự nhiên thấy nó kêu rất thảm thiết, bởi bình thường họ không thấy như vậy, và 1 người thợ đã vào báo lại với ông Ngoại của mình, ông ngoại mình cũng thấy lạ và bảo với người thợ là hãy để con trâu đó lại và mổ con trâu khác, bạn có tin được không, ngay đêm hôm đó con trâu đó đã sinh được 1 con trâu con, khi nhìn thấy con trâu con ra đời ông ngoại mình thực sự đã bị tác động mạnh, và sau đó không lâu ông ngoại mình cũng đã bỏ luôn nghề mổ trâu đó.

 

Bây giờ xem lại clip này mình như được hình dung lại câu chuyện của mẹ kể, cám ơn các bạn.