Thời khắc thiêng liêng

(Dân trí) - Thủ đô Hà Nội đã bước vào thời khắc tuyệt vời mà những ai được chứng kiến đều ngợp trong cảm xúc tự hào, phấn khởi xen lẫn bồi hồi. Hà Nội trong những ngày đại lễ đúng dịp đẹp nhất của mùa thu càng khiến lòng người thêm xao xuyến, nhớ thương…

“… Xanh xanh thắm, bầu trời xanh Hà Nội

Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh

Thân thương quá nụ cười người Hà Nội

Đã gặp rồi mà bồi hồi, nhớ mãi Hà Nội ơi…” 

 

Hà Nội của chúng ta hôm nay hiện lên quả là vừa thân quen, vừa lung linh vẻ đẹp như trong ca khúc nổi tiếng “Trời Hà Nội xanh” của nhạc sĩ Văn Ký.

 

Những cảm xúc trào dâng vào điểm lịch sử này lại gợi nhớ trong tôi một thời khắc lịch sử khác. Đó là ngày 30/4/1975, khi nhóm bạn học chúng tôi đang thả bước dạo chơi trong công viên Thống Nhất. Bầu không khí lúc đó đang rất náo nhiệt nào tiếng nhạc, tiếng cười đùa bỗng lặng đi. Rồi loa phát thanh truyền đi bản tin chính thức thông báo nước nhà hoàn toàn thống nhất.

 

Niềm vui vỡ òa, niềm hạnh phúc trào dâng đến ngộp thở, mắt ai cũng đẫm lệ, môi ai cũng nở những nụ cười thật tươi. Không ai bảo ai, tất cả cùng đồng thanh hô vang: “Việt Nam muôn năm!”, “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Hà Nội - Huế - Sài Gòn!”…và rồi cùng nắm tay nhau hòa giọng hát những bài ngợi ca chiến thắng, đất nước, ngợi ca Bác Hồ…

 

Giờ đây những cảm xúc đặc biệt đó dường như quay trở lại và còn được nhân lên gấp bội, khi Hà Nội lại trở thành tâm điểm thu hút bao lời ngợi ca, tôn vinh,  bao tình cảm yêu thương, nhung nhớ, trân trọng, tin tưởng.

 

Trong niềm vui chung với cả nước, những người con đất Việt từ những phương trời xa gửi về Tổ quốc nỗi niềm ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long, niềm tự hào được là người Việt Nam, tình yêu mãi mãi với Việt Nam. Từ khắp mọi miền đất nước, những người dân từ bắc chí nam,cũng dồn dập gửi những tình cảm chân thành, sẻ chia những cung bậc tình cảm với Thủ đô, với người Hà Nội...
 

Đẹp quá hôm nay, Hà Nội lộng lẫy trong những sắc màu của cờ hoa, của những trái bóng đủ màu, của chim bồ câu hòa bình tung bay, của hình ảnh cụ Rùa linh thiêng lại một lần nữa nổi lên trên hồ Hoàn Kiếm, của những tà áo dài buông lơi, của nắng, của gió thu ngập tràn khắp mọi ngả đường, góc phố.

 

Cả nước đang hướng về Thủ đô  -  Thăng Long - Hà Nội - nơi tập trung những anh hùng hào kiệt lưu danh cùng sông núi, lắng đọng những giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam, kết hợp với giá trị văn hóa, văn minh nhân loại…”. Tự hào và hạnh phúc biết bao khi chúng ta được là những người sinh ra, lớn lên cùng Hà Nội và được tận mắt chứng kiến thời điểm lịch sử vô cùng ý nghĩa này!

 

Kiều Anh