Bạn đọc viết:

Thơ: Nếu một ngày!

Thật buồn khi phải yêu đơn phương, phải nhìn người mình yêu đi cùng người khác. Có người đau khổ rồi ghen tuông. Nhưng cũng có người… chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi.

Nếu một ngày em không còn trên đời này nữa

Anh có buồn có nhớ em không?

 

Nếu 1 ngày em trở về với dòng sông

Tro bụi tàn em thành người quá cố

Thì anh ơi hãy đốt những chiều nắng lửa

Để tình mình đẹp mãi chẳng mờ phai

 

Nếu cuộc đời chẳng có ngày mai

Chẳng có nắng hồng và những ngày rực rỡ

Thì anh hỡi xin đừng bỡ ngỡ

Khi em thành cánh sóng nhỏ phù du

Chú bướm vàng vẫn đậu nhánh mù u

Hoa vẫn thắm khi mùa xuân đến

Chỉ có em mãi như thuyền lạc bến

Trôi dạt phương trời tìm kiếm tình anh…

Bùi Thị Thuỳ Dương