Kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7):

Thơ bạn đọc: Khóc trước mộ em

"Tôi muốn về đây để một mình được khóc. Được khóc thật to trước mười cô gái anh hùng." Đó là những lời tâm sự, những lời tri ân của một bạn đọc gửi tới Dân trí nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Tôi chưa được về thăm lại Ngã ba xưa

Nơi bom Mỹ đã một thời tàn phá

Nơi những chị, những anh ngày đêm vất vả

Nối những con đường ra trận dưới mưa bom

Nơi mười đóa hoa tỏa ngát hương thơm

Mười nấm mộ in hình mười cô gái ...

 

Hơn ba mươi năm Đất nước liền một dải

Tròn bốn mươi năm mười cô gái chưa về!

Hoa vẫn nở dù mưa ngàn chớp bể

Bồ kết ra hoa kết trái đã bao lần

Bốn mươi năm trùng điệp những đoàn quân

Đã đến thắp hương nghiêng mình bên mộ

Bốn mươi năm biết bao nhiêu máu đổ

Đã chiến đấu kiên cường cho đất nước bình yên

Để những hàng cây nơi Đồng Lộc xanh thêm

Để mẹ Việt Nam bớt những vành khăn trắng

Tôi muốn được về đây để một mình im lặng

Thắp nén hương lên bia mộ anh hùng

Để nhớ lại một thời mảnh đất kiên trung

Rộn rã lời ca giữa túi bom Đồng Lộc

Tôi muốn về đây để một mình được khóc

Được khóc thật to trước mười cô gái anh hùng.

 
Đà nẵng 23/7/2008

Phạm Văn Mão

(phamvnmao@gmail.com)