Quảng Nam:

Tan tành nhà văn hóa thôn

(Dân trí) - Cơn bão số 9 năm 2009 đã đánh sập và làm hư hỏng nhiều nhà văn hóa, nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa để người dân sinh hoạt. Không có nhà văn hóa mỗi lần tổ chức họp thôn hay sinh hoạt người dân đều mượn trường của thôn để thay thế.

Theo phản ánh của người dân thôn Phú Đông (xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) chúng tôi đã có mặt tại nhà văn hóa thôn. Chứng kiến cảnh nhà văn hóa thôn Phú Đông bị bão số 9 đánh sập hơn 4 tháng nay, nhưng đống đổ nát đó vẫn còn nguyên tại hiện trường, chưa được khắc phục và dọn dẹp cho sạch đẹp để người dân nơi đây sinh hoạt. Nào là bàn ghế, tủ, giấy, bằng khen và dụng cụ sinh hoạt của người dân vẫn nằm trong đống phế liệu ấy.

Bà Nguyễn Thị N. (53 tuổi, ngụ trong thôn) bức xúc nói: “Nhà văn hóa thôn bị bão số 9 làm sập hoàn toàn chỉ còn đống đổ nát đến nay đã gần 4 tháng nhưng chưa có ai đến dọn dẹp và khắc phục lại cho nhân dân họp và sinh hoạt, chúng tôi nói hoài mà trưởng thôn cũng như phó thôn làm ngơ, những lúc sinh hoạt hay tổ chức họp dân thì phải mượn trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (cơ sở 3) để tổ chức”.
Tan tành nhà văn hóa thôn - 1

Nhà thôn văn hóa Phú Đông nay chỉ còn đống đổ nát, từ cơn bão số 9 đến nay chưa được sửa chữa và tu bổ lại cho người dân sinh hoạt.
 
Không những thế, nguy hiểm nhất hiện nay là dây điện trong nhà văn hóa chưa đảm bảo an toàn, dây lòng thòng thấy khiếp. Ở đây thường xuyên có các em nhỏ vui chơi và trẻ em chăn thả trâu bò, nhưng dây điện lòi ra ngoài trông rất nguy hiểm. Em Trần Thanh Tuấn cho biết: Nhiều lúc đi chăn bò mà lỡ bò đi vào nhà văn hóa, chúng em không dám vào lùa vì sợ điện giật.

Trước sự việc trên, chúng tôi trao đổi với ông Ngô Tín - Phó ban nhân dân thôn Phú Đông, ông cho biết: “Thật sự nhà văn hóa thôn Phú Đông đã sập từ hôm bão số 9 đến giờ nhưng chưa dọn dẹp được”. Chúng tôi hỏi lý do. Ông bảo đang chờ kinh phí ở trên hỗ trợ để dọn và tu sửa lại một lần.

“Trước khi nhà văn hóa bị bão số 9 làm sập, trong nhà có gần 5 tấn xi măng và bàn ghế, tủ, giấy và bằng khen của nhân dân thôn đạt thành tích bấy lâu nay cũng bị hư và ướt hết, nhất là số xi-măng làm đường bê tông liên thôn nhưng nay đã đóng cục lại thành đá”, ông Tín cho biết thêm.

Được biết, cạnh nhà văn hóa thôn Phú Đông có ngôi trường mẫu giáo cũng bị bão làm bay mất tôn và hư hỏng toàn bộ nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa.

Hiện hàng trăm hộ dân thôn Phú Đông đang chờ một nhà văn hóa để sinh hoạt và họp hành, nhưng đống đổ nát đó đến nay vẫn chưa được “giải phóng”. Đề nghị chính quyền địa phương sớm dọn dẹp và tu sửa lại nhà văn hóa thôn cho bà con thôn Phú Đông sinh hoạt Tết.

 

Công Bính