Sinh viên tát bạn, đòi đuổi giảng viên khỏi lớp: Vô lễ, láo xược!

Hải Hà

(Dân trí) - "Đúng sai chưa bàn đến, nhưng ngôn từ, hành vi, thái độ của nữ sinh này là vô lễ, láo xược, ảo tưởng quyền lực. Hãy cứ vào đời, để đời dạy dỗ cho, không thành công thì may ra sẽ thành nhân".

Như đã đưa tin, trong tiết học pháp luật đại cương chiều 28/11 tại Trường Đại học Hoa Sen, P.N.C.V. (26 tuổi, sinh viên K23 ngành Thiết kế thời trang) chửi, tát bạn trên giảng đường và lớn tiếng đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp. Sự việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội tối 30/11.

Theo trình bày của V., hành vi của sinh viên này xuất phát từ việc không đồng ý với câu hỏi của giảng viên, bất mãn vì giảng viên không tôn trọng ý kiến, hay cắt ngang câu của sinh viên, tỏ ý chê bai ngoại hình và có thái độ thờ ơ với sinh viên. Còn việc tát bạn được lý giải vì cho rằng nhóm bạn ăn cắp chất xám, yêu cầu giảng viên giải quyết nhưng không được đáp ứng, cho rằng bạn "ảo tưởng sức mạnh" nên tát bạn và người can ngăn.

Ngày 1/12, trường Đại học Hoa Sen tổ chức họp mặt giữa các bên và đưa ra quyết định kỷ luật ở mức cao nhất đối với V. là buộc thôi học. Sau một tuần, sự việc vẫn nhận được sự quan tâm và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông.

Sinh viên tát bạn, đòi đuổi giảng viên khỏi lớp: Vô lễ, láo xược! - 1
Sinh viên tát bạn, đòi đuổi giảng viên khỏi lớp: Vô lễ, láo xược! - 2

Nữ sinh P.N.C.V. (váy đỏ) lao vào chửi, đánh hai bạn học ngay ở giảng đường (Ảnh cắt từ clip).

Bày tỏ sự thất vọng sau khi theo dõi thông tin trên Dân trí, độc giả Mai Trung Thực viết: "Xu hướng thương mại hóa giáo dục, tuyển sinh ồ ạt, chất lượng đầu vào rất kém cả về kiến thức lẫn ứng xử nên mới có những sinh viên như thế này".

Có cùng cảm nhận, anh Lê Duy để lại bình luận: "Nhìn trực diện thì có vẻ em thần kinh có vấn đề, nhưng sâu xa là chất lượng tuyển đầu vào đại học quá dễ dãi, chỉ 4-5 điểm đã đỗ đại học".

"Buộc sinh viên này thôi học là hợp lý. Không thể dung dưỡng cho một thành viên vô kỷ luật trong một tập thể", chủ tài khoản Lệ Đá viết.

Cũng ủng hộ động thái cứng rắn của nhà trường, anh Duc Hung Nguyen viết: "Nhà trường rất kiên quyết để giữ tôn nghiêm".

"Đúng sai chưa bàn đến, nhưng ngôn từ, hành vi, thái độ của nữ sinh này là vô lễ, láo xược, ảo tưởng quyền lực. Hãy cứ vào đời, để đời dạy dỗ cho, không thành công thì may ra sẽ thành nhân", người dùng hong do bức xúc bình luận.

Tại giảng đường, những hành vi như trên là điều hi hữu, vi phạm quy tắc ứng xử và xâm phạm nghiêm trọng tới nguyên tắc "tôn sư trọng đạo", "kính thầy mến bạn" trong mối quan hệ giữa sinh viên với nhau và giữa sinh viên với giảng viên. Sự bất thường của V., từ hành vi, lời nói tới cách ăn mặc, nhiều người nghi ngại sinh viên này đang có những bất ổn về tâm lý, dẫn tới việc không thể kiểm soát hành vi cũng như kiềm chế bản thân.

"Khả năng cao bạn này có vấn đề về tâm lý!"," Sinh viên này có vấn đề về sức khỏe thần kinh!", "Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ bị vấn đề thần kinh thật", "Gia đình nên đưa cháu đi khám bệnh về thần kinh, may phát hiện sớm còn có thể chữa được"... nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại về các vấn đề tâm lý đối với sinh viên này.

Trong khi đó, độc giả Hải Đào bày tỏ sự cảm thông: "Bạn này học nhiều nên đầu óc xảy ra chút vấn đề thôi. Có rất nhiều sinh viên khi không chịu nổi áp lực học tập đã bị "nổi điên" (bạn mình là một ví dụ). Vì vậy, cộng đồng mạng nên thông cảm cho bạn này".

Cùng cảm nhận, chị Ngọc Phạm viết: "Hình như em này có vấn đề về tâm lý, thần kinh đó. Phải xem những ngày trước bạn ấy thế nào, hoàn cảnh, biểu hiện thái độ ra sao, hoàn cảnh. Khi chưa biết lý do thì không nên nói những lời cay đắng, lỡ không đúng như chúng ta nói thì tội người ta".

Hoàng Diệu (tổng hợp)