Bạn đọc viết:

Sau Tết nhà xe lại có dịp “hành” khách

Những ngày nghỉ cuối cùng đã đi qua, dòng người lại đổ về thành phố để học tập, làm việc... Trên chuyến xe giường nằm của nhà xe Tình Hợi mang BKS ( 37S-5417) chạy tuyến Vinh - Hà Nội, một lần nữa chúng tôi có dịp chứng kiến cảnh chen chúc trên xe như thế nào.

Sau Tết nhà xe lại có dịp “hành” khách - 1

Trên chuyến xe từ Vinh ra Hà Nội dịp sau Tết
 
Mỗi giường nằm được nhà xe bố trí cho 2 người, dọc lối đi là những dãy khách xếp chen chúc nhau đến nỗi không có chỗ mà cựa quậy. Đã thế giá vế lại được lấy “tự do” trên trời, người thì 120 ngàn đồng, người thì 150 ngàn đồng, nếu ai có thắc mắc thì cũng nhận được một câu không đi thì xuống. Đúng là “vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi” đâu chả thấy mà “đau đầu khách đến, mệt mỏi khách đi” thì đúng hơn.

 

Một cảnh tượng ngột ngạt khó chịu, đâu đó phía cuối xe là tiếng cháu nhỏ đang khóc ngặt lên trong vòng tay mẹ vì rừng người đông kín quanh mình. Đúng là đi xe khách mà cứ như xe tù đầy vậy.

 

Hỏi anh phụ xe, bắt nhiều khách vậy mà không sợ bị công an kiểm tra sao? thì được anh cho biết những ngày này nhà xe và cảnh sát giao thông đã “làm luật” với nhau rồi, vì thế mà nhà xe cứ thoải mái bắt khách.

 

Bác Hải đi trên xe cho biết, tôi bắt xe từ sáng sớm mà giờ mới được đấy, cũng biết là những ngày này đi lại sẽ rất khó khăn nhưng đành chấp nhận với giá cả cũng như chất lượng phục vụ của nhà xe.

 

Chính vì sự “chấp nhận” đó mà vô tình những hành khách đã đánh cược tính mạng của mình cho những chuyến xe tốc hành. Không biết các cơ quan chức năng sẽ xử lý thế nào khi mà những chuyến xe đã có luật riêng của mình.

 

Hùng Nguyễn