Nghệ An:

Rác chất đầy trước nghĩa trang liệt sỹ

Cả một đoạn đường dài chừng 50m bỗng ngập tràn các loại rác. Mùi hôi thối bốc lên khiến người qua đường vô cùng khó chịu. Rác chất thành đống ngay trước cổng nghĩa trang liệt sỹ.

Con đường ven sông Lam đoạn qua thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) đang bị “xâm hại” từ sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của chính quyền và người dân.

Các loại rác thải sinh hoạt được người dân xả trực tiếp ra lề đường, chất đống, chúng phân hủy tạo mùi hôi rất nặng. Đáng nói hơn, bãi rác hôi thối này lại án ngữ ngay trước cổng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn nên rất phản cảm. Phía dưới chừng 10m là sông Lam, nơi sinh sống của hàng chục cư dân vạn đò, những người hàng ngày vẫn dùng nước sông Lam để sinh hoạt.

Khi chúng tôi tìm hiểu thì chị N.T.L (nhân viên vệ sinh) cho biết đây vốn là nơi được chính quyền thị trấn qui hoạch cho dân cư các khối đổ rác. Phần lớn rác sinh hoạt của thị trấn đều đưa cả về đây.

Vì sao lại có một bãi rác hôi thối bên lề tỉnh lộ, ngay trước cổng nghĩa trang liệt sỹ, và sát bờ sông Lam, có lẽ câu hỏi này xin giành cho UBND thị trấn Nam Đàn?
 
Dưới đây là một số ghi nhận của chúng tôi…
 
Rác chất đầy trước nghĩa trang liệt sỹ - 1
Rác chất đầy trước nghĩa trang liệt sỹ - 2
Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Nam Đàn bị bao vây vì rác.
 
Rác chất đầy trước nghĩa trang liệt sỹ - 3
Đã có biển báo cấm nhưng dân vẫn vô tư xả thải...
 
Rác chất đầy trước nghĩa trang liệt sỹ - 4
Chị N.T.L - nhân viên vệ sinh hằng ngày cố gắng đi thu gom rác thải tự phát của người dân nhưng vẫn không xuể.
 
Rác chất đầy trước nghĩa trang liệt sỹ - 5
 Bãi rác ở đường ven sông Lam đoạn qua thị trấn Nam Đàn (Ảnh chụp ngày 22/11/2010)

Cao Thái - Nguyễn Duy