Qua hoạn nạn, tình cảm Việt - Nhật càng thêm gắn bó

(Dân trí) -Trận sóng thần dữ dội tàn phá các tỉnh đông bắc Nhật Bản gây nên bao cảnh tang thương, khiến cho nhân dân Việt Nam chúng ta cũng như cả nhân loại đều bàng hoàng xúc động, hướng về Nhật Bản với mong muốn được sẻ chia.

Sức mạnh truyền thông
 
Qua mỗi trận thiên tai dữ dội ở bất kỳ quốc gia nào, các lực lượng nhân đạo quốc tế cũng như các nước đều bày tỏ sự chia sẻ bằng cả tinh thần và vật chất. Dù Nhật Bản là cường quốc số 2 về kinh tế ,nhưng mất mát qua trận động đất và sóng thần dữ dội vừa qua là vô cùng to lớn, cho nên đã nhận được sự sẻ chia của cả cộng đồng quốc tế.

 

Bên cạnh việc khẩn trương tìm kiếm và cứu giúp nạn nhân, điều đáng nói ở đây chính là thái độ cũng như tình cảm quốc tế dành cho người Nhật. Từ bờ Đông sang Tây của địa cầu, các quốc gia hối hả gửi các lực lượng hỗ trợ, 68 đội tìm kiếm và cứu hộ của 45 quốc gia sẵn sàng lên đường.
 
Việt Nam ta là một nước còn nghèo và đang phải dồn sức để chống lạm phát, nhưng đã gửi 200 nghìn USD để giúp đỡ nhân dân Nhật Bản bị nạn và đang dấy lên phong trào quyên góp để tiếp tục tỏ bày tình đoàn kết với nhân dân Nhật Bản trong lúc gặp hoạn nạn. Chính phủ ta cũng đã tổ chức một đoàn y tế để sẵn sàng lên đường nếu được Chính phù Nhật yêu cầu giúp đỡ.
 
Qua hoạn nạn, tình cảm Việt - Nhật càng thêm gắn bó - 1

(nguồn ảnh: 60s.com.vn)

 

Chưa bao giờ như lần này, sức mạnh truyền thông và báo chí lại đóng một vai trò vô cùng lớn trong việc khắc phục hậu quả sóng thần như vậy. Gần đây nữ ca sĩ “quái chiêu” Lady Gaga đã làm vòng tay từ thiện quyên góp tiền cho nạn nhân, tiếp theo là các trang mạng xã hội nổi trội nhất là facebook. Tôi nhớ rõ cách đây vừa 3 ngày trên facebook đã rộ lên các trang “pray for japan” (xin hãy nguyện cầu cho Nhật Bản) lúc đầu chỉ có vài trang, nhưng với số lượng người nhấn “like” tăng rất nhanh mỗi giờ thì bây giờ ngay thời điểm tôi viết bài số trang đã lên hàng trăm và số người nhấn “like” đã lên hàng trăm ngàn người mỗi trang. Tôi tin chắc rằng trong nay mai con số ấy sẽ lên đến hàng triệu…

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Trong khi vừa viết bài này tôi lại nhận được tin các nhà máy điện hạt nhân do ảnh hưởng của động đất bắt đầu rò rỉ và phát ra chất phóng xạ ở nồng độ cao hơn, và 2000 thi thể trôi dạt vào bãi biển. Tôi nghe xong vô cùng xót xa và bàng hoàng.
 
Người mất đã đành, những người đi tìm sự sống mỏng manh hay đi thu dọn tử thi sẽ là một trải nghiệm tâm lý vô cùng nặng nề. Mặc dù tôi chưa bao giờ đến Nhật, nhưng trong thâm tâm tôi nước Nhật rất đáng khâm phục và tôi vô cùng yêu mến xứ sở của hoa anh đào này.
 
Yếu tố con người

 

Khi còn rất nhỏ, tôi đã được tiếp xúc với đất nước này qua những bộ truyện tranh đầy tính nhân văn và mang đậm tính giáo dục. Bộ truyện tranh Đôremon tôi có thể khẳng định rằng nó chính là bộ sách giáo khoa đầu tiên của cuộc đời hay nhất mà nhân loại đã từng có. Những bài học ý nghĩa về tình bạn về ước mơ trong sáng, khát khao ý chí vươn lên của người Nhật luôn hấp dẫn hàng chục triệu trẻ em ngày đó tuy bây giờ cũng vẫn còn, nhưng có lẽ đã ít đi.

 

Rồi tiếp theo là về những bài học lịch sử về tính kiên cường và ý chí vượt khó thần kì của người Nhật, có lẽ tôi chỉ nói sơ qua vì điều này hầu như các bạn ai cũng biết khá rõ. Từ một dân tộc thua cuộc trong chiến tranh, tài nguyên nghèo nàn, thanh niên Nhật thấp bé và lí tưởng sụp đổ, đất nước bị cấm vận, tất cả quay về con số 0. Nhưng sau chưa đầy nửa thế kỷ, những gì Nhật Bản làm được khiến nhiều người cảm giác rằng đó hẳn là một giấc mơ, những thành tựu đó người ta vẫn hay gọi là "thần kỳ Nhật Bản". Người Nhật sớm nhận ra rằng nước Nhật hoàn toàn không có gì cả ngoại trừ yếu tố con người, chính yếu tố con người mới thực sự đưa nước Nhật đi lên.
 
Qua hoạn nạn, tình cảm Việt - Nhật càng thêm gắn bó - 2

(nguồn ảnh internet)

 

Cảnh tượng động đất tuy đau thương, tàn khốc nhưng người Nhật tỏ ra bình tĩnh đến lạ kì. Đối với tôi, đất nước Việt Nam ta được như hôm nay ngoài sự nỗ lực bản thân, một phần quan trọng còn nhờ ở sự giúp đỡ tận tình của nhiều nước bầu bạn như Nhật Bản. Đấy là những nguồn tài trợ cho các chiến dịch nhân đạo, hợp tác phát triển về mọi lĩnh vực văn hóa xã hội, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực…

 

Xét về mảng văn hóa, thỉnh thoảng tôi vẫn hay thấy trên báo chí tin tức về nữ giáo sư Nhật Bản thích hát nhạc Trịnh Công Sơn; tàu hành trình thanh niên Đông Nam Á luôn chọn Việt Nam làm điểm dừng, hay nổi bật hơn về mảng âm nhạc ca khúc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn lọt vào top những ca khúc bất hủ được người Nhật ưa thích. Người Nhật luôn là những người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam từ những năm tháng chúng ta còn bị cấm vận rồi đến nay trở thành đối tác chiến lược trong thời kì đổi mới.

 

Trên đây là những suy nghĩ chân thành của tôi về thảm họa động đất và sóng thần vừa diễn ra tại Nhật Bản. Tôi cầu nguyện cho nước Nhật nhanh chóng thoát ra khỏi thảm họa, bảo vệ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, các chiến dịch cứu hộ tìm được nhiều người sống sót. Tôi cũng mong muốn các công dân Việt Nam đang làm việc tại Nhật không ai bị sự cố gì. Xin chúc cho tình hữu nghị Việt - Nhật sống mãi.

 

Du Lam
(tanphamnguyen_ir@yahoo.fr)

 

LTS Dân trí- Bài viết trên đây thể hiện đúng tình cảm của người Việt Nam chúng ta đối với nhân dân Nhật Bản anh em vừa trải qua thảm họa sóng thần, gây nên biết bao đau thương mất mát và nay đang phải gồng mình dũng cảm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trước mắt.

 

Vốn là một dân tộc có truyền thống tình nghĩa và thủy chung, chúng ta không chỉ tỏ bày sự xúc động sâu sắc trước thảm họa mà nhân dân nước anh em phải gánh chịu, mà còn bằng hành động thiết thực đóng góp vào phong trào quyên góp giúp nhân dân Nhật Bản trong lúc gặp hoạn nạn.

 

Báo Dân trí cùng Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật đã phát động phong trào “Hướng về nước Nhật sẻ chia”, đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp cũng như đông đảo bạn đọc xa gần của báo.