Phút nói thật số 50.2008

(Dân trí) - Gắn vụ PCI với những báo cáo trong nước về tình trạng tham nhũng, thất thoát, sẽ buộc chúng ta có cách đặt vấn đề nghiêm túc hơn, không thể xử lý đơn lẻ mà khôi phục lòng tin dễ dàng được...

Phải giải quyết câu chuyện hệ thống, thể chế thì lòng tin của dân mới khôi phục trở lại. (TS. Trần Đình Thiên - Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Bài Dư chấn ngưng ODA của Nhật tuỳ thuộc vào chính Việt Nam - Vietnamnet ngày 5/12).

Xin nhắc lại một câu rất cũ: Mất tiền bạc là mất khá nhiều nhưng mất niềm tin mới là mất tất cả.

- "Những ngày qua, qua thông tin trên báo đài về chỉ số hài lòng của dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà, đất giảm sút đến 20,1% ý kiến hài lòng (giảm từ 59,3% năm 2006 xuống còn 39,2% năm 2008). Kết quả này khiến ngành chúng tôi rất lấy làm hổ thẹn!" - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng - Tuần Việt Nam ngày 5/12/2008, bài Tự hào và hổ thẹn.

Điều đáng buồn là không ít quan chức từ lâu đã bị cắt mất "dây thần kinh hổ thẹn".

- ... Mỗi ngày, tại thủ đô Hà Nội có khoảng 1.000 cuộc họp, cả nước có 3.000 cuộc họp... Con số thật khủng khiếp, nhưng chắc còn ít hơn thực tế, bởi một lãnh đạo của một thành phố trực thuộc Trung ương đã từng "than vãn" rằng, mỗi năm ông "bị" mời dự 700 cuộc họp ở Trung ương và địa phương, thậm chí có ngày được mời dự 7 cuộc(!) - Báo Biên phòng ngày 29/11, bài Giảm hội họp - Phải làm gì?

Chao ôi, trầm kha bệnh họp!

- ... Tôi thật sự không hiểu các sếp của ngành Thể thao TPHCM nghĩ gì khi ngồi xem buổi chiều đăng quang của bóng chuyền Khánh Hoà, nơi hơn 20 năm trước người ta chỉ có thể thảng thốt nói rằng: "Bóng chuyền Sài Gòn khiếp lắm!" (Huy Thọ - Bài Nếu là sếp, tôi thẹn lắm!, báo Tuổi trẻ TP. HCM, ngày 2/12/2008).

Có lẽ vẫn nên hiểu là một số sếp đã bị hỏng “dây thần kinh thẹn” rồi!

BĐC