Nghệ An:

Phó chủ tịch xã đi vắng, phòng làm việc vẫn sáng đèn, bật quạt

(Dân trí) - Ngày đầu tuần, trong khi người dân đến trụ sở UBND xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) “đỏ mắt” tìm vị phó chủ tịch xã để xin các loại giấy tờ thì phòng làm việc của người này vẫn sáng đèn, bật quạt và mở cửa!

Phòng làm việc của PCT xã Diễn An không có người nhưng đèn điện vẫn sáng, quạt vẫn quay vù vù

Phòng làm việc của PCT xã Diễn An không có người nhưng đèn điện vẫn sáng, quạt vẫn quay "vù vù"

Đó là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại trụ sở UBND xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào sáng 16/9 khi đến liên hệ để làm việc. Trao đổi qua điện thoại, ông Đoàn Văn Nhã - Chủ tịch UBND xã Diễn An cho biết: “Sáng nay, do tôi đang bận họp Đảng ủy nên các anh có thể gặp đồng chí phó chủ tịch xã để trao đổi”. Tuy nhiên, khi tìm đến phòng làm việc của ông Hoàng Công Trường - PCT xã Diễn An, chúng tôi bất ngờ khi thấy phòng làm việc này vẫn mở toang, đèn điện cũng như quạt được mở hết công suất nhưng lại không có ai ở bên trong. 

Tại phòng giao dịch một cửa, hơn chục người dân đứng xếp hàng, "bó gối" để xin các loại giấy tờ. Một nữ cán bộ văn phòng thì “luôn tay” giải quyết các loại hồ sơ, giấy tờ cho người dân nhưng vẫn phải chờ chữ ký của phó chủ tịch xã. Bên cạnh đó, trong phòng làm việc mang biển hiệu “Địa chính, xây dựng - giao thông thủy lợi”, một người đàn ông mở máy tính và chơi trò chơi điện tử! Mệt mỏi vì chờ đợi, một số người dân đành phải vào ngồi chờ ở bàn làm việc của PCT xã.

Máy tính của UBND xã Diễn An dùng để chơi trò chơi điện tử.
Máy tính của UBND xã Diễn An dùng để chơi trò chơi điện tử.
 

Bà Nguyễn Thị Q. (47 tuổi, xã Diễn An, Diễn Châu) cho biết: “Sáng nay, tôi đến xã để xin giấy tờ cho con nhập học nhưng cán bộ văn phòng bảo phải đợi phó chủ tịch xã về ký. Tôi đứng đợi từ lúc 9h đến nay, thấy phòng làm việc mở cửa, bật đèn, quạt nhưng vẫn chưa thấy phó chủ tịch xã ở đâu cả”.

Sau khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại và gần 1 tiếng chờ đợi, gần 10h sáng, ông Hoàng Công Trường - PCT xã Diễn An mới có mặt tại phòng làm việc. Ông Trường cho biết, do có việc ở trên huyện nên ông vừa rời khỏi phòng làm việc nhưng “quên” tắt điện, quạt và đóng phòng làm việc. “Lịch phòng giao dịch 1 cửa của UBND xã là vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần nhưng hôm nay chúng tôi vẫn làm việc để giải quyết giấy tờ cho bà con vì đầu năm học…Tôi biết, việc để các thiết bị điện chiếu sáng, quạt vẫn hoạt động trong phòng khi đi vắng là sai”, ông Trường thừa nhận. 

Người dân xếp hàng, bó gối' xin giấy tờ ngày đầu tuần
Người dân xếp hàng, "bó gối' xin giấy tờ ngày đầu tuần

Trả lời câu hỏi, thiết bị máy tính được UBND xã sử dụng vào mục đích gì? ông Trường nói, máy tính dùng để giải quyết chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các phòng ban chức năng. Tuy khiên, khi PV cung cấp những hình ảnh có người chơi trò chơi điện tử ngay trong phòng làm việc trong giờ hành chính thì ông Trường không trả lời được. Sau khi kiểm tra, ông Trường cho hay, người sử dụng máy tính trong ảnh không phải là cán bộ của UBND xã mà là một người có tên Minh - cán bộ của Sở GTVT Nghệ An! “Có thể, lúc đó tôi đi vắng nên không thể quản lý được chuyện đó. Bây giờ các anh cho tôi xem thì tôi mới biết được. Tôi sẽ kiểm tra lại vấn đề này”, ông Trường phân trần.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy