Nức lòng bạn đọc vụ giải cứu thành công bé 3 tuổi bị bắt cóc

Diễn biến rất nhanh của việc phá vụ án bắt cóc bé trai Ngô Văn Hải 3 tuổi, ở Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội) đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc, với rất nhiều tình cảm cùng sự tin tưởng dành cho các chiến sĩ công an.

Cảm xúc chung, trong đó có từ nhiều bà mẹ, tràn ngập các ý kiến gửi tới là khâm phục, hoan nghênh, vui mừng, hân hoan, đề nghị khen thưởng lực lượng công an. Đồng thời cũng có nhiều cảnh báo, đan xen với những đề xuất cần có biện pháp hữu hiệu và xử lý mạnh tay hơn, nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em nói chung. 

 
Nức lòng bạn đọc vụ giải cứu thành công bé 3 tuổi bị bắt cóc - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Mai (bên trái) và bé trai Ngô Văn Hải 3 tuổi
 

Thật xúc động khi cháu Hải đã được giải cứu an toàn để trở về lại với gia đình. Là người mẹ tôi rất thấu hiểu nỗi lòng của gia đình cháu. Tôi rất khâm phục tinh thần làm việc của các anh CSCA quận Hoàng Mai. Bên cạnh đó tôi cũng vô cùng khâm phục tinh thần khẩn trương đưa tin tức kịp thời của báo Dân Trí, để qua đó hỗ trợ rất nhiều trong việc kiếm tìm cháu, cũng như cho bạn đọc gần xa biết được tình hình như thế để cảnh giác với những gia đình có con nhỏ hãy cẩn thận hơn nữa đối với con mình trước những loài "quỷ dữ" như thị Mai. Đề nghị pháp luật trừng trị thật nghiêm những đối tượng như Mai để làm gương cho kẻ khác. Lần nữa xin cảm ơn các anh - những người chiến sĩ công an - Xin cảm ơn Báo Dân trí đúng là tờ báo của "cộng đồng". Nếu có dịp được bình bầu thì tôi xin bầu báo Dân Trí là số một trong tất cả các tờ báo mạng. Xin chân thành cảm ơn”. (Phạm Hạnh  - email:  buidaianhduong@yahoo.com)

 

Mừng rơi nước mắt. Với tư cách là người mẹ có hai con, khi nghe tin cháu bé bị bắt cóc tôi rất lo lắng và cảm giác không an toàn. Nhưng giờ nghe tin các đồng chị công an đã tìm được em bé, tôi mừng rơi nước mắt. Tôi đề nghị có hình thức khen thưởng tuyên dương các đồng chí công an. Xin chúc mừng gia đình”. (Đỗ Thùy Chi - email:  thuychi28@yahoo.com)

 

Các đồng chí công an của chúng ta thật là giỏi! Xin chúc mừng gia đình cháu Hải! Cũng mong chính quyền và công an điều tra rõ nguyên nhân, để thủ phạm chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật”. (Nguyễn Văn Minh - email:  phuongnam0710@gmail.com)

 

Hoan hô các chiến sĩ công an. Chúc mừng cháu Hải đã được đoàn tụ với gia đình”. (Mai  - email:  hopbut2009@yahoo.com.vn).

 

Chúc mừng gia đình anh chị đã tìm lại đứa con thân yêu của mình. Thật là may mắn quá! Cảm ơn Dân trí đã kịp thời thông tin để bạn đọc xa gần được biết đến”. (Phuong  - email:  pj85f@yahoo.com)

 

Hoan hô các chiến sĩ công an quận Hoàng Mai đã đem lại niềm vui lớn lao cho gia đình anh Hoàng và chị Tựa. Đó mới đúng là một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ. Chúc các anh và gia đình một năm mới có thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Tôi và mọi người dân VN luôn luôn quý trọng các anh”. (Tran Toan  - email:  trantoanmp@gmail.com)

 

Chúc mừng cô chú đã tìm được em Hải. Đây quả thực là tin vui của tất cả mọi người. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt thích đáng”. (Vũ Hồng Hải  - email:  shinichi_kudo_ha_hd@yahoo.com)

 

Chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Một tin vui đến ấm lòng trong tiết trời lạnh lẽo này. Công sức của các anh, chị công an thật đáng khen, thật quá tuyệt vời”. Huyền Anh  - email:  huyentt2603@gmail.com)

 

Quá mừng khi biết tin đã tìm được cháu. Trước hết xin chúc mừng gia đình cháu và chúc mừng lực lượng công an đã lập chiến công đầu xuân năm mới. Là một bạn đọc của báo, cả tuần nay khi cháu bị bắt cóc cả nhà tôi ai cũng từng giờ mong ngóng được tin của cháu. Một lần nữa xin chúc mừng”. (Đức Thân  - email:  thanvpt@gmail.com)

 

Cần có những khen thưởng kịp thời đối với các chiến sỹ công an quận Hoàng Mai, HN đã nhiệt tình trong thời tiết lạnh giá của miền bắc để phá án nhanh chóng, đưa cháu trở về với gia đình. Mong rằng sẽ có nhiều tấm gương những chiến sỹ công an vì dân như thế. Tôi cũng đã là mẹ, từ khi đọc tin cháu bị bắt cóc tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ không biết người mẹ kia sẽ sống như thế nào khi phải chờ đợi từng giây từng phút chưa có tin tức con mình ở đâu. Giờ thì tốt rồi. Tôi thấy nhẹ cả người. Cảm ơn các chiến sỹ công an”. (Dothihien  - email:  tranghoangbhxhkt@yahoo.com.vn)

 

Các nhà làm luật cần nghiên cứu, đề xuất mức án nặng hơn với tội danh này. Cám ơn các anh CANDVN”. (Nguyễn Hoàng Hải  - email:  Lethuy1704@yahoo.com.vn)

 

Các đồng chí công an đã mang lại hạnh phúc vô bờ cho không chỉ gia đình bị hại, mà cho cả xã hội. Thật cảm động, cảm ơn các đồng chí công an rất nhiều. Đề nghị lãnh đạo CA thành phố HN biểu dương khen thưởng kip thời, nêu tên các đồng chí công an có thành tích để toàn dân biết và làm tấm gương sáng cho xã hội noi theo”.  (Trần Quân  - email:  txhong63@yahoo.com.vn)

 

Không có gì diễn tả nổi bằng 2 từ "Khâm phục"... Công an Việt Nam là số 1... Theo dõi câu chuyện từ khi Dân Trí đăng tải về người mẹ khóc con, đến lúc này... Thật không biết nói gì hơn. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chiến sĩ công an ngày đêm phục vụ để dân luôn ấm no hạnh phúc. Xin gửi lời chúc mừng đến gia đình của em Hải. Hy vọng pháp luật Việt Nam sẽ trừng trị nghiêm minh những tên tội đồ coi trời bằng vung này...”  ( Ted Nguyen  - email:  khoa_misha2221989@yahoo.com)

 

Cám ơn các chiến sĩ công an ngày đêm điều tra vụ án. Tôi cũng mong tin này từ mấy hôm trước rồi, cũng không quá bất ngờ khi các anh tìm ra nhanh đến thế vì tôi rất tin tưởng vào nghiệp vụ của các anh. Tôi nghĩ các anh xứng đáng được vinh danh và tặng thưởng. Dù ít dù nhiều đó là tấm lòng của nhân dân nói chung và của độc giả nói riêng. Một lần nữa cảm ơn các anh”.  (Thanh Nam  - email:  ntnam1234@yahoo.com)

…..