Nỗi đau của rừng

Thời bình mà máu của các chiến sĩ kiểm lâm vẫn đổ khi đang thực thi một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng : bảo vệ rừng, bảo vệ tấm áo che phủ cho nguồn tài nguyên vàng xanh quý giá của đất nước. Điều đó là không thể chấp nhận được!

Nỗi đau của rừng - 1

Một vụ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công.
“Đây không phải là lần đầu tiên lâm tặc táo tợn chống trả lực lượng kiểm lâm trên địa bàn xã Sông Kôn. Được biết, Đông Giang là một trong những điểm nóng về khai thác gỗ lậu ở Quảng Nam. Trước đó, cũng đã từng xảy ra hàng chục vụ lực lượng kiểm lâm bị lâm tặc tấn công, thậm chí đã xảy ra trường hợp một chiến sĩ kiểm lâm hi sinh khi đang làm nhiệm vụ”.

 

Chỉ qua vài dòng ngắn ngủi trong bài viết về vụ lâm tặc tấn công cán bộ kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 10 - Núi Mang (thuộc vườn Quốc gia Bạch Mã) hôm 12/8, nhưng cũng đủ khiến không chỉ lực lượng kiểm lâm mà người dân cả nước uất nghẹn,  trái tim vò xé trong nỗi đau khó diễn tả thành lời.

 

Vấn đề ở đây, theo ý kiến chung, là do chế tài xử lý chưa đủ  mạnh, khiến lâm tặc vẫn ngang nhiên lộng hành ở nhiều nơi. Rừng thì mênh mông, lực lượng kiểm lâm thì mỏng, trong nhiều trường hợp khi bị lâm tặc tấn công,  dù có súng kiểm lâm cũng không thể bắn trả. Vậy là cái giá phải trả vẫn là rừng chảy máu, tính mạng cán bộ kiểm lâm bị đe dọa, máu kiểm lâm vẫn đổ…
 
Lẽ nào cứ mãi như vậy? Không thể để những vết thương của rừng nhức nhối thêm nữa!

 

Tôi đề nghị lực lượng kiểm lâm khi được phép sử dụng súng quân dụng có thể bắn hạ ngay đối tượng chống đối, thì mới có thể răn đe được các đối tượng cố tình vi phạm. Còn nếu như có súng cũng như không thì tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm còn xảy ra nhiều, thậm chí còn manh động và táo tợn hơn trước.

 

(Quang – email: quang9codon@yahoo.com)

 

Hãy bảo vệ rùng và bảo vệ tính mạng cán bô kiểm lâm. Phải kết hợp công an và kiểm lâm để đi làm nhiệm vụ, kẻ nào chống đối bắn què bắt về điều tra. Đừng để máu kiểm lâm cứ chảy và rừng cứ bị chặt phá nữa!

 

(Vĩnh Lâm – email: vinhlam8637@ymail.com)

 

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải có cơ chế rõ ràng hơn trong việc thiết lập các biện pháp bảo vệ lực lượng kiểm lâm. Nếu cứ xử lý không thích đáng các đối tượng lâm tặc thì tôi nghĩ Việt Nam sẽ chẳng còn rừng trong một ngày gần nhất. Rừng vẫn sẽ phải đổ máu và cũng không còn ai muốn vào lực lượng kiểm lâm nữa. Máu rừng và máu của các chiến sĩ kiểm lâm đã đổ quá nhiều rồi.

 

(Tuấn – email: minhtuanlawyer@gmail.com.vn)

 

Tình trạng chặt phá rừng và hành hung nhân viên bảo vệ rừng như thế này, mà cơ quan an ninh các cấp ở điạ phương không có biện pháp bảo vệ được an ninh cho những người thi hành công vụ thì còn gì là luật lệ Nhà nước và còn có mấy ai thiết tha bảo vệ rừng? Biết đến bao giờ chánh quyền các cấp hợp tác từ địạ phương đến trung ương, giải quyết dứt khoát lâm tặc, để rừng VN không còn bị tàn phá từ đầu nguồn đến điạ phương. Với đà chặt phá, tẩu tán và chia chác trước sự nhắm mắt làm ngơ nếu không muốn nói là tiếp tay của một số cán bộ tham ô, chẳng mấy chốc VN sẽ không còn có rừng. Rồi mùa mưa bão tới lại lũ lụt, đất chuồi, sạt lở, người dân ở vùng xuôi lại phải gánh chịu đủ. Chẳng lẽ bọn lâm tặc chỉ 1 nhúm lại có thể sống phè phỡn trên sự đau thương chết chóc của đồng bào mình! Chánh quyền các cấp từ địa phương đến trung ương phải hành động tích cực hơn giả quyết vấn nạn này. Nếu cần nên phối hợp với quân đội để dẹp tan bọn người vô lương tri này...

 

(Truong heng – email: heng.truong@voila.fr

 

Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải bảo vệ các đ/c kiểm lâm, cho các đ/c đó có quyền xử lý bằng vũ khí tự bảo vệ chính tính mạng của mình khi bị đe doạ. Trang bị thêm các phương tiện nghe nhìn để chứng minh các hành vi vi phạm pháp luật của lâm tặc và làm chứng cứ cho việc bảo vệ chính đáng của cán bộ kiểm lâm khi thi hành công vụ. Nếu không, cứ đà này rừng sẽ mất và cán bộ kiểm lâm không ai dám làm nhiệm vụ, có chăng làm để coi là có, làm cho qua.

 

(Phong binh – email: phongbinh1960@yahoo.com.vn)

 

Đã bao nhiêu lần lực lượng kiểm lâm bị hành hung rồi. Tại sao nước mình không có một chế tài đủ mạnh để trấn áp lâm tặc, như vậy làm sao ngăn được chúng lộng hành?

 

(Quang Thanh – email: thanh@gmail.com)

 

Luôn là lâm tặc chém kiểm lâm, luôn là kiểm lâm đổ máu !!! Ra tòa thì chỉ vài lâm tặc, không biết đó có phải đầu sỏ không nữa, mức án thì chưa đủ sức răn đe, giỏi lắm thì sau vài lần ân xá là ra tù hết!!! Tại sao không cho phép kiểm lâm bắn hạ, lâm tặc muốn giết kiểm lâm cơ??? không lẽ bắn chết lâm tặc thì kiểm lâm vô tù vì bảo vệ tài sản công!...

 

(Hải Yến – email: vothihaiyen@yahoo.com)

 

 

                                                                                                                                                                                                            Thanh Nguyễn tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: