Nghệ An:

Những thị trấn mang tên "phố bụi"

(Dân trí) - Hơn 5 năm qua thị trấn được khởi công nâng cấp, cũng ngần ấy năm hàng ngàn người dân ở đây sống trong cảnh bụi bặm mùa nắng, lầy lội mùa mưa.

Thị trấn mang tên "phố bụi" được người dân nơi đây vẫn quen gọi là thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Điệp khúc bụi - bùn cứ luôn đeo bám không chỉ người dân sở tại, mà còn làm cho nhiều người đi đường kinh hãi.
 
Anh Điền Vũ Bắc - một hành khách nhân dịp đi thăm nghĩa trang anh hùng liệt sỹ Việt - Lào, tới thị trấn Anh Sơn, cũng phải lắc đầu ngán ngẩm: "Mấy năm trước tôi lên đây đi thắp hương thấy thị trấn này nhếch nhác, bụi bặm, ngổn ngang... Lúc đó tôi nghĩ thị trấn đang thi công mở rộng nên bụi bặm là lẽ đương nhiên. Nhưng năm nay trở lại thấy thị trấn vẫn chẳng khả quan hơn năm trước là mấy, con đường quốc lộ 7 vẫn bụi bay mù trời, mưa xuống nước tù đọng... Không biết đến khi nào thị trấn này hết bụi đây?".
 
Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường bắt đầu vào thị trấn Anh Sơn hiện vẫn ngổn ngang, đặc biệt là tình trạng bụi bặm vẫn diễn ra thường xuyên đã làm cho các phương tiện tham gia giao thông đi lại khó khăn. "Đã 5 năm qua rồi, chỉ có khu vực thị trấn này đến nay vẫn chưa thi công xong khiến cho bụi, bùn cứ theo mùa mà tấn công bà con chúng tôi. Đã nhiều lần họp khối, xóm có kiến nghị nhưng mãi cũng không thấy cơ quan chức năng động tĩnh gì", một người dân thị trấn Anh Sơn bức xúc.
 
Cùng chung cảnh tương tự, tại thị trấn Đô Lương hàng ngày người dân nơi đây cũng phải oằn mình gánh bụi. Con đường quốc lộ 7 qua địa bàn thị trấn được nâng cấp, mở rộng đã mấy năm nay nhưng đến nay vẫn trong tình trạng dang dở. Ngày mưa thì bùn ngập ngầy ngụa, ngày nắng thì bụi bủa vây khiến nhiều người không dám mở cửa nhà.
 
"Vào giờ cao điểm khoảng 8-10 giờ hoặc 14-17 giờ hằng ngày, nhà chúng tôi hai bên đường không ai dám mở cửa cả. Chỉ cần mở cửa khoảng 5-10 phút là bụi phủ một lớp dày trên bàn ghế, quần áo... Ở đây chúng tôi đóng cửa nhà gần như 24/24h đó chú à. Thú thật sướng mô chưa biết, được cái ở gần đường thì hứng bụi quả là khổ vô cùng, không biết đến khi nào con đường này làm cho xong", một người dân ở thị trấn Đô Lương than thở.
 
Hàng ngàn người đi dọc theo quốc lộ 7 qua hai thị trấn Đô Lương và Anh Sơn đã gắn cho các nơi này một cái tên. Đó là: những thị trấn bụi nhất xứ Nghệ hiện nay.
 
Những hình ảnh mà phóng viên ghi lại dưới đây là minh chứng cho điều đó:
 
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 1
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 2
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 3
Nhiều đoạn còn "nổi u" giữa đường, gây cản trở giao thông.
 
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 4
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 5
 Chỉ một cơn mưa nhỏ, tại thị trấn Đô Lương đã xuất hiện "ổ voi"
 
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 6
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 7
Hàng ngày, hàng ngàn người dân thị trấn Đô Lương vẫn chịu cảnh sống chung với bụi.
 
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 8
Những thị trấn mang tên "phố bụi" - 9
Cùng chung cảnh tương tự, thị trấn Anh Sơn, huyện miền núi Anh Sơn cảnh bụi và bùn diễn ra hơn 5 năm nay.
 
Ze La - Tuệ Anh