Những tấm biển bị... lãng quên?

Dọc các đường phố ở thành phố Lào Cai và cả vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Lào Cai chúng tôi vẫn bắt gặp những biển hiệu bị lãng quên...

Lãng quên vì... không chịu sửa lỗi chính tả (địa danh Thủ Dầu Một viết thành Thủ Dầu 1); lãng quên vì... biển hiệu treo đã quá thời gian nên bay hết chữ; lãng quên vì... biển hiệu bị nghiêng ngả nhưng cứ vô tư để “mặc kệ nó”; lãng quên trách nhiệm vì quy định đâu cho phép quán ăn công khai quảng cáo mời ăn tiết canh , uống rượu tiết trong khi dịch bệnh tả  và bệnh do liên cầu khuẩn gây ra do ăn tiết canh lợn đang có nguy cơ bùng phát...
 
Mời bạn đọc cùng chúng tôi xem những tấm biển hiệu đã và đang bị lãng quên mà chúng tôi vừa ghi lại được ở địa bàn thành phố Lào Cai:
 
Những tấm biển bị... lãng quên? - 1

Tên địa danh “Thủ Dầu Một” viết sai thành “Thủ Dầu 1” ghi trên biển hiệu đặt tên cho đường phố chính ở khu công nghiệp Duyên Hải, thành phố Lào Cai, báo Lào Cai đã từng góp ý nhưng vẫn chưa được sửa lại cho đúng.


Những tấm biển bị... lãng quên? - 2

Tấm biển hiệu này nghiêng ngả từ lâu vẫn chưa được sửa lại cho ngay ngắn.



Những tấm biển bị... lãng quên? - 3

Biển hiệu thông báo cấp độ cháy rừng ở khu vực Hợp Thành (thành phố Lào Cai) chỉ là bảng trắng nội dung.... vì chữ đã bay hết.



Những tấm biển bị... lãng quên? - 4


Những tấm biển bị... lãng quên? - 5

Vô tư quảng cáo mời ăn tiết canh ngựa và tiết canh ngán (chụp ở đường Mường Than, phường Kim Tân và đường phố Bờ sông, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai).

 

Phạm Ngọc Triển