Nhiều bạn đọc trăn trở trước hoàn cảnh cô bé 9 tuổi làm “mẹ”

(Dân trí) - Ngoài việc chia sẻ về kinh tế và động viên về tinh thần, rất nhiều bạn đọc băn khoăn cũng như trăn trở lo cho tương lai của chị em Mũ khi phải sống bên người cha nát rượu…

Nhiều bạn đọc trăn trở trước hoàn cảnh cô bé 9 tuổi làm “mẹ” - 1

Phải lo cho em, Mũ không có thời gian chơi đùa như các bạn khác.
 
Thanh Dung: phuongdung@yahoo.com 

 

Đọc bài báo này mà tôi không sao kìm được nước mắt, thương cho ba chị em Mũ quá. Bản thân tôi cũng nuôi hai con nhỏ, kinh tế rất khó khăn nhưng so với em Mũ thì thật không thấm vào đâu. Và ba chị em của Mũ còn có bố, phải làm sao để bố của Mũ rời xa "con ma men" để chăm lo, săn sóc cho các con, theo tôi đó mới là điều mà em Mũ cần nhất trong lúc này. Chúc cho gia đình của Mũ hạnh phúc. 

 

Trần Thu Thủy: H2o_lucky@yahoo.com

 

Nhìn thấy hoàn cảnh của cháu mà cô thấy đau lòng quá. Cô mới có một em bé 15 tháng tuổi thôi mà cô đã thấu được cái vất vả và khó khăn của một người mẹ rồi. Thế mà cháu mới 9 tuổi đã phải làm chức trách một người "mẹ" của 2 đứa con thật đáng thương quá.

 

Cô cầu mong mọi sự hảo tâm sẽ đến với cháu. Đặc biệt bố cháu sẽ đủ tỉnh táo và bản lĩnh để ở bên cạnh và giúp cháu trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

 

Đặng Hải Cường: haicuongna90@yahoo.com 

 

Bài báo hết sức xúc động và giàu tính nhân văn. Tôi rất hi vọng sự cảm thông của những tấm lòng nhân ái sẽ sớm đến được với em. Bên cạnh đó tôi cũng hi vọng Báo Dân trí sẽ có cách thu xếp hợp lý, sao cho sự hỗ trợ của độc giả ngày hôm nay có thể tạo tiền đề cho cuộc sống những ngày sau của cả 3 chị em Mũ. Vì dù sao em Mũ mới chỉ 9 tuổi mà thôi! 

 

Ngô Ánh Tuyết: ngoanhtuyet@hotmail.com

 

Tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc bài báo này, khi nhìn cảnh con gái bé bỏng 9 tuổi mà phải chăm sóc 2 em nhỏ và chăm lo cho các em như 1 người mẹ thực thụ. Con gái ơi, con thật can đảm và dũng cảm. Con đã làm cho cô thấy rằng những khó khăn cô gặp hàng ngày bỗng trở nên nhỏ bé trước khó khăn mà con đang gánh vác. Cầu chúc cho con và các em mau chóng có lại cuộc sống bình yên, để con được đi học và vui đùa như các bạn cùng lứa tuổi. Cũng như nhiều độc giả khác, tôi mong rằng mỗi người chúng ta chỉ cần có 1 chút tấm lòng hảo tâm thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều những cảcnh đời bất hạnh như bé Mũ.

 

Nguyễn Ngọc Nguyên: nguyennn@hopnhat.vn

 

Qua một ngày làm việc bận rộn, tôi chưa có thời gian lướt web để đọc báo. Sáng nay khi tới cơ quan, tôi vào ngay báo Dân trí để đọc (đây là một trang báo mà tôi yêu thích nhất). Tôi đã ngỡ ngàng và quá xúc động mà không sao cầm được nước măt khi những gì mà em Mũ phải gánh chịu.
 
Tôi năm nay 30 tuổi có một con gái, cháu mới được 7 tháng tuổi nhưng cả 2 vợ chồng tôi nuôi dạy cháu cũng đã thấy không gì dễ dàng cả. Vậy mà em Mũ đã vừa là chị, vừa là Mẹ của 2 đứa em, chăm lo cho em từng li từng tí. Một công việc mà khó có ai làm được. Đọc bài báo này mà tôi cảm thấy đáng thương và xấu hổ cho những ông bố, bà mẹ đã vứt bỏ con đẻ của mình, đã không làm lụng với chính khả năng công sức của mình để kiếm sống mà còn làm những việc mà xã hội lên án. Tôi chúc cho em Mũ  luôn có sức khỏe, nghị lực để làm tốt những công việc đạo hiếu, trách nhiệm cao cả này. Cầu mong cho em luôn được bình an.

 

Đặng Chuyên: chuyendtk51a2@gmail.com

 

Đọc bài mà cháu không cầm được nước mắt! Mũ à, cố gắng lên em nhé! Chị tin là em sẽ dần vượt qua được khó khăn này, chị cũng rất mong bố em sẽ suy nghĩ lại và sẽ cho em cơ hội được đến trường. Cháu cũng rất mong các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ em Mũ. Chúc em và 2 em luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học giỏi, bố em mau suy nghĩ lại.

 

Lê Thị Hồng Thắm: tham_le54@yahoo.com

 

Bài báo này đã lấy nước mắt của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc về nỗi bất hạnh của các em. Là một người mẹ đang trông con nhỏ, tôi đã thấu hiểu được nỗi vất vả cực nhọc cỡ nào. Vậy mà em mới chừng ấy tuổi phải chịu cảnh mồ côi mẹ, đảm trách luôn việc vừa chăm sóc em nhỏ vừa phải lo kiếm thức ăn cho các em ,thật đau lòng quá. Xin các nhà hảo tâm hãy cứu lấy các em để các em có thể sống với chính tuổi thơ của mình...

 

Lan Anh: laninhuy2000@yahoo.com

 

Hoàn cảnh của em thật đáng thương và xúc động. Tuy nhiên, tôi đang băn khoăn, nếu em nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc hảo tâm thì em sẽ quản lý nó như thế nào đây ? Hay là lại thành những món tiền mua rượu cho cha?

 

Hồ Hải Dương: duongnhcs@ymail.com

 

Những trường hợp như thế này cần có một tổ chức đứng ra để vận động quyên góp giúp đỡ em, nhằm đảm bảo cuộc sống lâu dài cho các em.

 

Pham Thanh Hien: hien.phamthanh@gmail.com 

 

Mấy em bé thật dễ thương và đáng khâm phục. Làm sao để giúp đỡ được mấy em bé này ạ, mong quý báo cho địa chỉ liên lạc của em, hoặc của cô giáo. Nhưng người bố cũng thật đáng trách, không thể vì chán nản mà bỏ mặc mọi chuyện cho đứa con gái mới 9 tuổi đầu lo toan như thế được.

 

Rất mong chính quyền địa phương có cách nào hữu hiệu giúp các em bé có được cuộc sống ổn định. Mình không ngại gửi tiền giúp đỡ chỉ lo không đến được tay các em hoặc không có ai giúp các em quản lý. Nếu có 1 người lớn đứng ra nhận đỡ đầu cho các bé thì cũng làm những người có tấm lòng muốn giúp đỡ an tâm hơn.

 

………….
 
Nguyệt Thu (tổng hợp)