Nghệ An:

Người Mông, Khơ Mú xuống phiên chợ Xuân

(Dân trí) - Những ngày cuối cùng của năm, đồng bào người Mông và người Khơ Mú ở xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đổ xô xuống trung tâm để mua sắm và bán những sản vật của bản làng.

Hòa chung cùng không khí đón xuân trên cả nước, tại xã biên giới Tri Lễ - đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú đã xuống núi để bán những sản vật của bản làng và mua sắm cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hầu hết người Mông ở xã Tri Lễ đều nằm giáp biên giới Việt - Lào nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Để đi xuống chợ, họ đã phải lội qua một vài con suối, xuống ít nhất dăm quả đồi và đi bộ cũng mất vài giờ đồng hồ mới ra đến chợ trung tâm xã.

Giữa cái rét của xứ sở thời tiết chưa mùa đông cũng đã giá buốt, còn những ngày qua mảnh đất này tuyết cũng đã rơi, thế nhưng trên khuôn mặt của những người từ bản làng xuống đã toát hết mồ hôi.

Chị Và Y Mỹ, ở bản Huồi Mới trên lưng một gùi rau cải Mông xuống chợ vui vẻ: “Ta dậy sớm lắm, 5h đấy để đi xuống chợ đó. Từ bản ra trung tâm xã cũng xa lắm nhà báo à. Ở bản ta trồng được một ít rau thôi nay nó đã lớn ta mang xuống bán kiếm tiền để mua ít cân thịt về ăn Tết”.

Những ngày này dưới đỉnh Pha Cà Tún, trung tâm xã Tri Lễ đồng bào các dân tộc Mông, Khơ Mú đã xúng xính trong những bộ quần áo truyền thống rực rỡ sắc màu nô nức đón Tết sớm.

Ngoài xuống chợ mua, bán thì đồng bào các dân tộc ở đây cũng được dịp du xuân sớm khi chính quyền xã tổ chức những trò chơi như: Đẩy gậy, chọi gà, kéo co, ném còn, thổi khèn...

Những trò chơi truyền thống được tổ chức đã cuốn hút rất đông người dân địa phương cũng như du khách thập phương tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi và gắn kết tình đoàn kết giữa các dân tộc ở nơi miền biên ải xa xôi của miền Tây xứ Nghệ. Ở đây, Tết đã đến sớm hơn bao giờ hết.

Dưới đây là một số hình ảnh người Mông, Khơ Mú xuống phiên chợ Xuân cuối năm do PV Dân trí ghi lại:

Một góc trung tâm chợ xã Tri Lễ.
Một góc trung tâm chợ xã Tri Lễ.

Cải Mông được đồng bào mang bán.

Cải Mông được đồng bào mang bán.

Người Mông xuống chợ.
Người Mông xuống chợ.
Chọn đồ.
Chọn đồ.
Nụ cười xuân.
Nụ cười xuân.
Một phụ nữ Mông chọn đồ ở cửa hàng giày dép, quần áo.
Một phụ nữ Mông chọn đồ ở cửa hàng giày dép, quần áo.
Bế con xuống chợ.
Bế con xuống chợ.
Tâm sự phiên chợ xuân của người phụ nữ Mông.
Tâm sự phiên chợ xuân của người phụ nữ Mông.
Một em học sinh mang hàng xuống chợ xuân.
Một em học sinh mang hàng xuống chợ xuân.
Các cụ cũng xuống chợ xuân.
Các cụ cũng xuống chợ xuân.
Xúng xính những bộ đồ cô gái Mông xuống chợ.
Xúng xính những bộ đồ cô gái Mông xuống chợ.
Vui nhảy sạp.
Vui nhảy sạp.
Người Mông, Khơ Mú xuống phiên chợ Xuân - 13

Nguyễn Duy