Người Hà Nội đâu hẳn đã là người Tràng An

Đọc bài viết của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tôi đồng ý là những sự việc nêu trong bài là có thật. Nhưng, đâu phải chỉ mỗi Hà Nội là như vậy, và những người mà bạn Thiên Hương đã tiếp xúc chắc gì đã phải là người Tràng An.

Tôi còn nhớ, có lần tôi đi Tour Quảng Châu - Thâm Quyến (Trung Quốc). Trong buổi họp đoàn trước ngày đi, bạn hướng dẫn viên (HDV) có nói sơ qua một lượt về sự đông đúc của Ga Quảng Châu và dặn chúng tôi nên để mọi thứ tiền bạc, giấy tờ ở đằng trước. “Đằng trước là của mình, đằng sau là của người khác” là một câu nói rất phổ biến của người Trung Quốc.

Khi đi mua sắm ở các Trung tâm Thương mại, bạn HDV người Trung Quốc cũng dặn chúng tôi cứ mặc cả thoải mái, không bán thì thôi. Cũng có người bán vui vẻ, nhưng cũng có người bán khó chịu mắng mỏ.

Hà Nội hay TP. HCM đều là những trung tâm đô thị lớn, tập trung đủ loại hạng người. Người Hà Nội gốc chỉ còn chiếm khoảng 40%, còn lại là dân tứ xứ. Nếu là người Hà Nội gốc, chỉ cần nghe giọng nói là bạn biết liền. Cái chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại của con gái Hà Nội ấy đã từng làm bao nhiều chàng trai miền Nam phải thầm thương, trộm nhớ.

Theo tôi không nên vơ đũa cả nắm. Trước khi bạn đến một vùng đất mới, bạn nên dành thời gian trang bị cho mình một số kiến thức về địa lý, văn hoá của nơi bạn đến. Nếu thiếu kỹ năng sống, bạn đi đâu cũng bị “chặt đẹp” thôi.

Việt Tùng (không phải người Hà Nội gốc)