TPHCM:

Nghi vấn về việc “tráo người” trong vụ tai nạn giao thông

(Dân trí) – Người điều khiển xe gây tai nạn là một người đàn ông. Tuy nhiên, khi được công an mời đến hiện trường thì người đứng ra nhận đã gây ra vụ tai nạn là một… phụ nữ.

Tráo người lái xe gây tai nạn?

Báo Dân trí nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Dân (ngụ Q.10, TPHCM) về việc ông bị tài xế mưu sát hụt trong một vụ tai nạn giao thông hy hữu. Theo đơn tố cáo, ông Dân cho biết, ông V.T.H (SN 1970, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) trước đây là tài xế của công ty ông Dân sau đó được chuyển sang làm tài xế riêng cho bà T.M.X, vợ ông Dân.

Chiều 28/1/2013, ông Dân yêu cầu tài xế riêng của mình là anh Lê Văn Bình (SN 1983, quê Tiền Giang, ngụ Q.6, TPHCM) lái ô tô Huyndai biển kiểm soát 51A - 235.94 đi đón con thay mình. Tuy nhiên, khi anh Bình đang lái xe từ đường Hưng Gia III, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, đến gần ngã tư đường Bùi Bằng Đoàn – Lê Văn Tiêm (hướng ra đại lộ Nguyễn Văn Linh), thì phát hiện chiếc ô tô hiệu Toyota biển số 52F – 0265, là xe của vợ ông Dân đang đỗ trên đường Bùi Bằng Đoàn, cách xe Bình khoảng 70 mét bắt đầu chuyển bánh ngược chiều với tốc độ khá nhanh. Khi đến gần xe anh Bình, nhận ra người điều khiển chiếc xe lúc đó là V.T.H, tài xế của bà X., anh Bình chưa kịp chào “người cùng một nhà” thì bất ngờ bị đồng nghiệp H. đánh tay lái đâm chầm vào ngay cửa xe mình đang ngồi điều khiển. Cú va chạm giữa hai xe quá mạnh làm cho cánh cửa xe Bình không thể mở được. Lúc này thấy thái độ, mặt mũi ông H. tỏ ra rất dữ dằn. Lo sợ ông H. có thể đánh mình nên Bình lái xe bỏ chạy để bảo vệ tính mạng.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi điều khiển xe chạy khỏi hiện trường khoảng 100 mét, Bình dừng xe lại và điện thoại cho ông Dân biết sự việc. Nghe chuyện, ông Dân yêu cầu Bình lái xe trở lại hiện trường. Tại đây, nhân viên bảo vệ của Công ty Phú Mỹ Hưng (tên Khải) nói, do biết hai xe gây tai nạn đều là xe của một nhà nên không chặn xe lại. Tuy nhiên, ông Dân thông tin cho nhân viên bảo vệ này biết đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường và yêu cầu nhân viên bảo vệ gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 hoặc Cảnh sát Giao thông đề nghị giải quyết sự việc.

Có mặt tại hiện trường, Công an phường yêu cầu nhân viên bảo vệ đến nhà vợ chồng ông Dân đề nghị người gây tai nạn mang xe ra hiện trường. Tuy nhiên, điều khiến ông Bình rất thắc mắc là người điều khiển xe đến hiện trường lại bà X. Lạ hơn nữa, bà X. tự nhận mình người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn trên.

“Tôi cảm thấy có gì đó “không bình thường”, nhưng vì người nhận trách nhiệm gây ra vụ tai nạn là “vợ sếp” nên tôi không dám hỏi. Tôi dám chắc như đinh đóng cột rằng người húc xe vào tôi không phải là bà X. Nếu như tôi thấy người lái xe là bà chủ thì việc gì tôi phải sợ đến nỗi bỏ chạy mà tôi sẽ xuống xe xem bà chủ có bị gì không chứ”, anh Bình cho biết.

Tài xế Bình còn cho biết, nơi đụng xe cách nhà vài chục mét, chỉ cần rẽ phải là đến nhưng không hiểu sao người gây tai nạn lại chạy vòng quanh một lúc rồi mới về nhà.

Tai nạn hay cố sát?

Đội Cảnh sát Giao thông, Công an quận 7, đã lập hồ sơ vụ tai nạn giao thông này. Tuy nhiên, cho rằng có sự “đánh tráo” người gây tai nạn nên anh Bình đã có đơn yêu cầu dựng lại hiện trường vụ tai nạn nhưng không được Công an quận 7 chấp thuận.

Với ông Nguyễn Ngọc Dân thì cho rằng, đây không đơn thuần là vụ tai nan giao thông mà là vụ cố sát mà ông chính là đối tượng được nhắm đến của tài xế H. Ông Dân cho biết, chiếc xe ô tô Huyndai biển kiểm soát 51A - 235.94 ông đi thường xuyên chứ ít khi nhờ tài xế Bình chở. Chiều 28/1/2013, do mệt mỏi nên ông mới nhờ Bình đi đón con nhỏ.

Trước đó vài ngày, giữa ông Dân và tài xế H. có mâu thuẫn khi ông cho H. nghỉ việc và cấm đến nhà mình. Hơn nữa, giữa ông Dân và H. có mâu thuẫn tình ái khi ông Dân cho rằng H. có tư tình với vợ mình. Ông Dân đã đến gặp vợ của H. để thông báo về mối quan hệ bất chính nên H. nhiều lần gọi điện gây chuyện, cảnh cáo ông Dân.
Hiện trường vụ tai nạn
Sau khi gây tai nạn, xe của H. chạy đường vòng (viền đỏ) về nhà trong khi nhà cách hiện trường vài chục mét

Vì bực tức nên thấy chiếc xe quen thuộc mà hàng ngày ông Dân đi nên H. đã gây ra vụ tai nạn trên nhắm cố sát ông Dân nhưng không ngờ ông Dân không có trên xe mà là anh Bình.

Bức xúc về việc “tráo người” đầy lắt léo đáng ngờ và dàn xếp là vụ tai nạn giao thông thông thường, tài xế Bình đã gửi đơn đến Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM kiến nghị chỉ đạo dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ông Nguyễn Ngọc Dân cũng gửi đơn tố cáo tài xế H. về tội cố sát mình đến công an Quận 7 và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM.

Công Quang