Nghệ An:Người dân thờ ơ với mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Mấy tháng trở lại đây, trên các cung đường từ nông thôn tới thành phố ở xứ Nghệ người dân dường như đang thờ ơ với mũ bảo hiểm.

Trong một thời gian dài thị sát trên các cung đường từ nông thôn, ra thành phố hay miền núi dễ dàng nhận thấy người dân xứ Nghệ đang thờ ơ với mũ bảo hiểm. Hầu hết người dân ở dọc trục quốc lộ 1A qua địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu không còn mặn mà với mũ bảo hiểm. Cứ sáng sớm hoặc chiều đến là những lúc nam thanh, nữ tú cưỡi trên những chiếc xe phân khối lớn đầu trần dạo khắp quố lộ 1A. 

"Tôi thấy dạo này người dân dọc tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn Diễn Châu dường như giờ nào cũng thấy người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chi cả. Đặc biệt, cứ chiều đến hoặc vào buổi sáng thì lớp thanh niên nam, nữ tuổi choai choai thì chẳng thấy họ đội mũ bảo hiểm bao giờ cả. Mà thú thật với chú, lớp thanh niên đó nó phóng xe bạt mạng ấy, lạnh lách đánh võng nữa đó", một người dân ở Diễn Châu cho biết. 

Theo như lời người dân này quả là không sai chút nào. Những ngày gần đây theo dõi trên cung đường 1A qua huyện Diễn Châu của PV Dân trí ghi nhận rõ điều rõ điều đó. Hầu hết nam thanh, nữ tú và thậm chí người già đi ra đường chẳng bao giờ đội mũ. Trong đó phải kể đến số nam, nữ thanh niên thường xuyên đi xe máy chở ba, không mũ bảo hiểm chạy với tốc độ khá cao.

Hình ảnh người dân xứ Nghệ thờ ơ với mũ bảo hiểm:

Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.

Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.

Đèo 3 không mũ bảo hiểm.
Đèo 3 không mũ bảo hiểm.

Nguyễn Duy