Ngàn lẻ một dịch vụ “ăn theo” hội Lim
(Dân trí) - Sáng 25/2, hàng vạn du khách từ khắp nơi nô nức đổ về đồi Lim thuộc thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham dự lễ hội đặc sắc của vùng quan họ. Các dịch vụ theo đó cũng mọc lên như nấm.
Bãi xe công giá cao ngất ngưởng: từ 5 đến 10 nghìn đồng/xe máy; nhưng vẫn quá tải. Các nhà dân ven đường tranh thủ mở dịch vụ “trông xe an toàn”, giá 15 nghìn một xe máy.
Hàng quán vào mùa bội thu
Những chiếc mũ cói được bán với giá 30 nghìn đồng.
Những người hành khất cũng tranh thủ đổ về Hội Lim làm ăn
"Túi sách thời trang" giá rẻ thu hút nhiều phụ nữ.
Xuất hiện dịch vụ cho thuê trang phục. Những bạn trẻ này chấp nhận bỏ ra 20 nghìn để thuê một bộ quần áo của các liền anh liền chị nhằm lưu giữ kỷ niệm.
Dịch vụ cho thuê chiếu, bạt với giá giật mình: 30 nghìn một mảnh.
Nạn cờ bạc, đỏ đen diễn ra công khai ngay giữa đường vào đồi Lim.
Anh Đức