Mùa thu New York

Mùa thu New York bắt đầu vào khoảng cuối tháng 8, khí trời dần se se lạnh, cộng thêm những cơn gió nhẹ làm lay động những cành cây, chim muông bay từng đàn tìm hơi ấm, là lúc mùa thu về.

Ông mặt trời lên rất trễ, thường là hơn 7 giờ, tôi thức dậy lúc 5g30 sáng, rời khỏi chăn êm là cái lạnh đã len lén thấm vào cơ thể. Dave và tôi cùng đi làm buổi sáng, vừa pha cà phê cho Dave tôi vừa chuẩn bi điểm tâm và ăn trưa cho cả hai. Dave không ăn uống cầu kỳ, chỉ cần hai lát bánh mì sandwich kẹp với bơ đậu phụng thêm một ít mứt dâu là xong bữa trưa.

 

Chúng tôi khởi hành lúc 6:30 sáng, sương mù vây kín, từ nhà chạy thật nhanh ra xe. Lúc lái xe phải mở đèn pha và chạy chậm, vì là mùa săn nên các chú nai hươu hay chạy băng ngang đường. Từ tháng 9, chính quyền tiểu bang đã cho săn bắn bằng cung tên khi mặt trời lên tỏ và trước lúc hoàng hôn. Còn sau Ngày lễ tạ ơn thì được săn bằng súng, nhưng chỉ kéo dài khoảng 2-3 tuần. Ở đây, đặc biệt buổi trưa lạnh hơn buổi chiều, vì mặt trời lên trễ, buổi trưa sương mù vừa tan nên vẫn còn se lạnh nhưng đến khoảng 3-4 giờ chiều, nắng chói chang và ấm, thì cũng là lúc chúng tôi trên đường về.

 

Dọc theo đường cao tốc I 87 xuôi xuống exit 6A về Rensselaer, là một cách đồng đầy cỏ đuôi chồn cao hơn đầu người trải dài hàng dặm của tiểu bang, từng đàn chim bay đen nghịt cả bầu trời, khi sương mù chưa tan chúng trú ngụ bên dưới thân cây cỏ, lúc mặt trời lên tỏ là chúng di chuyển về hướng Nam để tìm ăn và tìm hơi ấm. Chim ở NY nhiều vô số và đủ loại từ cardinal màu đỏ thắm, bluejay xanh dương điểm trắng, humming bird (cánh nhỏ như cánh chuồn chuồn bay rất nhanh và đủ màu rất đẹp)… đến cách giống chim đại bàng, ó biển và gà gô…

 

Mùa thu cũng là mùa thu hoạch táo, NY có đủ các loại táo như: Fuji, red delicious, golden delicious, emprise, cortland , idared, macoum, grand smite… các cây táo trĩu cành sẽ được chuyển đến siêu thị trong vùng, và chuyển sang các tiểu bang khác…

 

Ở Albany - New York, cây xanh ở mọi nơi và mọc dọc hai bên đường, những rừng cây ngút ngàn. Cây không chỉ xuất hiện ở đường mà bóng dáng chúng có cả trong vườn, trước nhà, bên thềm… khắp nơi. Phần lớn nhà ở đây đều xây bằng gỗ, nhẹ và thanh cảnh. Vào mùa hè, lá cây màu xanh thẳm bao phủ quanh đồi, khi mùa thu đến lá chuyển màu sang vàng xanh, vàng cam, vàng đỏ, hung hung đỏ rồi đỏ vàng…

 

Lễ hội Halloween đến vào ngày cuối của tháng 10 hằng năm cũng đồng thời là ngày cuối của mùa thu, nhà nhà trưng bày các trái bí ngô trước cửa, trẻ em và cả người lớn hóa trang thành đủ các hình dáng, xách lồng đèn trái bí đi xin kẹo các nhà quanh vùng, cửa hàng cũng cử nhân viên hóa trang đứng trước cửa phát kẹo để thu hút khách vào mua sắm.

 

Mùa thu là mùa hẹn hò của các đôi bạn trẻ, nhìn vẻ vội vàng của lũ chim bay về phương Nam tránh rét tôi chợt nhớ đến mùa thu Hà Nội, nhớ VN và bài thơ của Hữu Thỉnh:

 

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về.

 

Sông được nước dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu”.

 
Dưới đây là một số hình ảnh lãng mạn về mùa thu ở New York mà tôi muốn chia sẻ với bạn đọc của Dân trí:
 
Mùa thu New York - 1


Mùa thu New York - 2


Mùa thu New York - 3


Mùa thu New York - 4


Mùa thu New York - 5


Mùa thu New York - 6


Mùa thu New York - 7


Mùa thu New York - 8


Mùa thu New York - 9


Mùa thu New York - 10


NY ngày 08/11/2009

Tram Tran