Hà Nội:

Một nạn nhân chất độc da cam ở phường Trúc Bạch kêu cứu

(Dân trí) - Đang sống trong ngôi nhà nằm sát khu vệ sinh nhà số 8 + 10 Phó Đức Chính, nhà chị Trang lại thêm phần xuống cấp do các hộ dân tầng 2 sửa chữa gây rạn nứt. Để đảm bảo an toàn, nạn nhân chất độc da cam này buộc phải viết đơn kêu cứu.

Trong lá đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, chị Trần Thu Trang, một nạn nhân chất độc da cam thuộc diện được hưởng trợ cấp, hiện chỉ còn bố là thương binh nặng và là chủ căn hộ tầng 1 khu tập thể số 8+10 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình phản ánh: Gia đình là chủ sở hữu căn hộ rộng 23m2 thuộc tầng 1 khu tập thể đã xuống cấp trên phố Phó Đức Chính. Do nằm kẹt giữa khu vệ sinh chung và khu phụ, quanh năm nhà chị Trang rơi vào tình trạng ẩm mốc.
 
Đơn kêu cứu của chị Trang gửi đến báo Dân trí
Đơn kêu cứu của chị Trang gửi đến báo Dân trí

Không những vậy, phần tường và trần nhà cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt vì nhà xây từ lâu. Trong lúc chưa tìm ra nguồn kinh phí sửa chữa, ngôi nhà tầng 1 của chị Trang còn đang bị đe dọa nghiêm trọng do nhà ông Huy và ông Đồng sinh sống trên tầng 2 đục nền nhà (phần trần nhà chị Trang) xây dựng 2 khu vệ sinh, trên mỗi khu vệ sinh có gác xép và hệ thống đường dẫn nước thải chạy áp sát tường nhà chị Trang.

Theo phản ánh của chị Trang, diện tích trần tầng 1 tòa nhà vốn xuống cấp nghiêm trọng, nếu phải gánh thêm 2 khu vệ sinh càng khiến cho tường bị quá tải và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thực tế, khu tường nhà chị Trang, đặc biệt là khu phụ bên phải xuất hiện nhiều vết nứt buộc gia đình phải thuê người khắc phục. Sau khi phát hiện sự cố, chị Trang đã gửi đơn lên UBND phường Trúc Bạch 2 lần đề nghị xem xét nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Biện pháp duy nhất UBND phường Trúc Bạch áp dụng đến thời điểm này là tổ chức cuộc họp hòa giải giữa các hộ gia đình đang sinh sống trong khu tập thể nhà số 8+10 Phó Đức Chính diễn ra ngày 9/9/2012. Trước sự phản ứng dữ dội của đại diện gia đình chị Trang, hộ ông Huy và ông Đồng sinh sống trên tầng 2 buộc phải hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh trên phần trần tầng 1, nhưng vẫn giữ nguyên phần gác xép xây dựng trước đó.
 
Đơn kêu cứu của chị Trang gửi đến báo Dân trí
Chị Trang khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho gia đình (Ảnh: Ngọc Cương)

Tại buổi hòa giải, đại diện gia đình chị Trang tiếp tục yêu cầu các hộ trên tầng 2 tháo dỡ toàn bộ phần đường ống chạy trên trần nhà, trả lại nguyên trạng diện tích trần tầng 2 (dỡ phần gác xép đã xây dựng) để giảm tải cho tầng 1, đồng thời đảm bảo an toàn cho các công dân sống tại tầng 1. Kết thúc buổi hòa giải, UBND phường Trúc Bạch yêu cầu nhà ông Huy và ông Đồng thực hiện tháo dỡ hệ thống ống dẫn nước thải chạy sát phần tường nhà chị Trang trước ngày 11/9.

Yêu cầu đã được UBND phường đưa ra, nhưng đến ngày 12/9/2012, hệ thống ống nước thải chạy sát phần tường nhà chị Trang vẫn tồn tại đầy thách thức. Phần diện tích do hộ nhà ông Huy, ông Đồng xây dựng trước đó chưa bị xử lý. Những đường rạn nứt xuất hiện ở tường, trần nhà chị Trang chưa được khắc phục.
 
Phần diện tịch rạn nứt do nhà chị Trang tự khắc phục (Ảnh: Ngọc Cương)
Phần diện tịch rạn nứt do nhà chị Trang tự khắc phục (Ảnh: Ngọc Cương)

Ngày 12/9/2012, PV Dân trí đã đến làm việc tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch để làm rõ nội dung đơn kêu cứu của chị Trang. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch đã không bố trí cán bộ làm việc để làm rõ đơn kêu cứu khẩn cấp của công dân - một nạn nhân chất độc da cam. Đại diện UBND phường chỉ khẳng định chung chung “chúng tôi đang tiến hành xử lý”, UBND phường không đưa ra mốc thời gian cụ thể xử lý dứt điểm vụ việc này.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương