Một bạn đọc giúp đỡ cô sinh viên kém may mắn… bằng thơ

Xin chân thành cám ơn Dân trí đã có những bài viết xúc động, đánh thức lòng nhân ái của mọi người. Tôi xin gửi một bài thơ tôi viết cách đây 30 năm, tiền nhuận bút xin gửi đến gia đình cháu Hằng trong bài Ngày trở lại trường u ám của cô sinh viên tuổi 22.

Dưới đây là bài thơ đó:
 
Chuyện bên hè phố

 

Cụ già mù ngồi bên hè phố,

Ngửa tay xin khách khứa qua đường.

Người qua, kẻ lại ai thương?

Chiều về ảm đạm trên gương mặt già.

 

Một người lính đi qua, rất vội,

Nghiêng ba lô, xốc túi cho tiền.

Cụ già run ngước nhìn lên

Tưởng trong bóng tối thần tiên hiện về

Một phụ nữ qua hè lộng lẫy,

Tay dắt cô con gái lên năm,

Bĩu môi rồi tránh đôi chân,

Bước nhanh như thể lại gần sợ lây.

 

Em bé dứt bàn tay khỏi mẹ,

Cầm năm trăm khe khẽ đặt lên.

Bàn tay non nớt trinh nguyên

Chạm bàn tay sạn già trên một đời.

 

Cảm ơn không nói được lời

Từ trong hốc mắt lăn đôi lệ già.

 

Viết năm 1980

Sửa chữa năm 2004

 

Vũ Văn Quý