Bạn đọc viết:

Miệng cống… tử thần!

Mấy ngày qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 2 vụ tai nạn chết người do nắp cống không bảo đảm an toàn gây ra khiến dư luận rất đau xót, bất bình.

Đêm 10-10, anh Vũ Hồng Thái lọt xuống cống thoát nước trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức chết ngạt.

Trước đó, ngày 9-10, chị Hà Thị Tuyết Mai đi xe gắn máy vướng nắp hố ga trên đường Kha Vạn Cân, ngã xuống đường bị xe tải cán chết.

Lâu nay, có lẽ vì coi “cống mất nắp” là… “chuyện nhỏ”, nên ở nước ta hầu như đến địa phương nào cũng thấy những miệng cống, miệng hố ga hở đen ngòm, toang hoác.

Cũng vì coi cái nắp cống là “chuyện nhỏ” nên khi thi công các tuyến đường, người ta thường chỉ làm nắp cống tạm bợ, mỏng manh, thậm chí còn ăn bớt cốt thép, xi măng… để rồi đường vừa khánh thành xong là… đua nhau sập.

Thời gian qua ở các địa phương đã có hàng chục người thiệt mạng do nắp cống không bảo đảm an toàn. Hai cái chết thương tâm nêu trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo những hố, rãnh “tử thần” có ở khắp nơi.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm, để nắp cống gây thiệt mạng con người cần được xử lý nghiêm, như thế mới hạn chế được tình trạng tuỳ tiện để nắp cống “bẫy” người đi đường.

Dưới đây là một số hình ảnh cống không nắp ở Hà Nội:

Miệng cống… tử thần! - 1
Trời tối ai thấy hố này? (Chụp trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội).
Miệng cống… tử thần! - 2
Hầu hết nắp cống ven các tuyến đường đều bị sập khi ô tô đi vào (Chụp trên phố Hữu Nghị, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)
Miệng cống… tử thần! - 3
Miệng cống thi công dở trên quốc lộ 32 được người dân đặt một chiếc ghế để báo hiệu.
Miệng cống… tử thần! - 4
Miệng cống… tử thần! - 5
“Bẫy” này thấy ở rất nhiều nơi.
Miệng cống… tử thần! - 6
Miệng cống… tử thần! - 7
Miệng cống… tử thần! - 8
 Khi đường ngập nước thế này, cống mất nắp rất dễ thành “tử thần”.

Quang Huy