Miền Trung cảm ơn đồng bào cả nước

(Dân trí) - Những ngày qua, đồng bào cả nước đã hướng về miền Trung bằng những tấm lòng sẻ chia, cảm thông... Nhưng người miền Trung chưa có dịp cảm tạ lại tấm lòng của đồng bào cả nước.

Hôm nay, từ giảng đường trở về nhà trọ, tôi nhận được những lời thăm hỏi, chia sẻ từ thầy cô, bạn bè. Tôi vẫn còn trăn trở bởi còn một điều mà tôi vẫn chưa làm được đó là: Gửi lời cảm ơn tới đồng bào cả nước. Điều mà tôi đã suy nghĩ khi về với người dân vùng lũ trong những ngày vừa qua.
 
Tôi đang là một sinh viên trường Đại học Vinh, cũng là người con của quê hương Hương Khê, Hà Tĩnh, địa phương vừa hứng chịu hai trận lũ lịch sử trong tháng 10 vừa qua.
 
Miền Trung cảm ơn đồng bào cả nước - 1
Những món quà ý nghĩa đến với các em học sinh huyện Hương Khê

Trở về quê hương, thấy bà con mình lầm lũi vất vả gượng dậy sau cơn lũ, từ khắp mọi miền tổ quốc những tình cảm vẫn hướng về miền Trung, hướng về quê tôi. Người dân miền Trung cũng đang bươn chải từng ngày để khắc phục hậu quả nặng nề của cơn lũ. Là một người con quê hương, tôi không biết làm gì hơn ngoài viết lên những lời cảm ơn gửi đến đồng bào cả nước đã dành cho miền Trung những tình cảm thân thương nhất.

Trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, trên khúc ruột miền Trung gần như ngập trong biển nước. Trận lũ đầu tiên vừa mới đi qua khi mà người dân còn chưa kịp trở tay thì trận lũ thứ hai lại ập tới. Trong dòng nước lũ ấy đã cướp đi nhiều người con của quê hương miền Trung. Đã bao gia đình cạn khô nước mắt vì mất người thân, mất hết tài sản. Hàng vạn ngôi nhà chìm trong biển nước và tất cả tài sản sau bao nhiêu năm xây dựng đã bỗng chốc bị nước lũ quét sạch.
 
Người dân miền Trung vốn chịu nhiều thiên tai dường như cũng đã kiệt sức chống chọi với cơn lũ tràn qua mảnh đất này. Và rồi, những nỗi đau thương một lần nữa lại khiến đồng bào cả nước phải đau một nỗi đau khi chiếc xe khách bị chìm trên dòng sông Lam mang theo 20 con người ra đi mãi mãi càng làm cho miền trung đau thương và tang tóc hơn.
 
 
Miền Trung cảm ơn đồng bào cả nước - 2
Người dân miền Trung không muốn trông thấy những hình ảnh thế này

Trong những ngày ấy, từ nơi xa qua các phương tiện truyền thông đại chúng, thấy người dân quê mình sống trong cảnh đói rét mà tôi đã bật khóc. Nhìn hình ảnh các chiến sỹ phi công thuộc đơn vị bay C16 - Đoàn B71, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện những chuyến bay cứu trợ tại Hà Tĩnh và sau đó là thực hiện nhiệm vụ bay trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà cả nước sẽ không quên những hình ảnh cảm động này.

Người dân Hương Khê cũng sẽ mãi ghi nhớ khi hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại tướng Phùng Quang Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước mặc áo phao đi đến từng nhà dân để tham gia cứu trợ trong dòng nước lũ chảy xiết. Những cái nắm tay thật chặt của Thủ tướng với những người nông dân trong lúc hoạn nạn sẽ mãi là những kỉ niệm không bao giờ quên đối với họ. Sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền đã làm cho người dân vùng lũ sớm lấy lại được niềm tin để tiếp tục cuộc sống sau khi 2 trận lũ đi qua trên mảnh đất nghèo khó này.

Giờ đây, nắng ấm đã trở lại trên miền quê vùng lũ và những cây cỏ đã bắt đầu mọc trở lại. Miền quê thân thương của tôi đã bắt đầu đón đợt rét đầu tiên. Tiếng trống trường đã trở lại trên vùng quê và trên những nẻo đường người nông dân đã trở lại với cuộc sống sản xuất. Dòng sông Lam đã khóc thật nhiều vì những nạn nhân xấu số trên chuyến xe khách định mệnh và giờ đây nó đã trở lại hiền hòa như xưa. Hằng ngày trên Quốc lội 1 A đi qua Hà Tĩnh những chuyến xe vẫn chạy qua và tất cả đều dành cho những người đã khuất những phút hoài niệm. Những người đang sống sẽ phải luôn tự nhắc nhở mình rằng “mình phải sống tốt hơn”.
Miền Trung cảm ơn đồng bào cả nước - 3
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm trực tiếp trao quà cứu trợ cho nhân dân vùng lũ Hương Khê 

Sau bão lũ, chúng ta lại càng cảm động hơn khi nhân dân miền trung nhận được vô vàn tình cảm, tấm lòng và sự chia sẻ của đồng bào trong và ngoài nước hướng về miền Trung ruột thịt.

Sau những ngày lũ, tôi có dịp về quê cùng với đoàn tình nguyện và đã tận mắt chứng kiến nhũng đoàn xe nối đuôi nhau mang hàng cứu trợ về với miền Trung. Những dòng chữ “hàng cứu trợ, tất cả vì miền trung ruột thịt"hay “tất cả vì miền trung thân yêu” đã làm ấm lòng người dân vùng lũ.

Người dân đã trực tiếp nhận được những chia sẻ ân tình từ chính những nhà tài trợ và các nhà hảo tâm. Có lẽ cũng chính nhờ những chia sẻ ấy mà giờ đây cuộc sống của người dân vùng lũ đã dần đi vào ổn định. Những ngày ở lại Hương Khê thấy người dân trên quê tôi đều nhận được hàng cứu trợ từ mọi miền tổ quốc gửi về. Tôi muốn thay lời họ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng các cá nhân trong và ngoài nước đã chia sẻ tấm lòng mình tới miền Trung thân yêu.

Lê Thị Cẩm Vân
(Lớp 48 B1 - Khoa Kinh tế - ĐH Vinh)