Lòng quặn thắt khi nhìn bé 11 tháng tuổi bị bỏng 55% cơ thể

Nhìn bé mà cô xót xa, thắt ruột, thắt lòng. Cô không đủ can đảm để xem đoạn phim video clip của cháu. Cái đau -nếu có thể sẻ san thì cô xin được sẻ san cho cháu tất cả-mặc dù cô chẳng dứt lòng sinh ra cháu... Cố lên cháu nhé <B>Nguyen Thu Khuyen 28/5/2010 8:09:00 AM</B>.

Vu Thu Huong 28/5/2010 12:30:00 AM: Bé Ánh Hồng thật tội quá!!! Mình rớt nước mắt khi xem clip trên. Thương em quá, em còn bé bỏng mà đã phải gánh chịu nỗi đau lớn trên thân thể nhỏ nhoi. Là người mẹ, mình hiểu và cảm thông với những đau đớn, xót xa của mẹ bé và gia đình bé. Cầu mong bé sớm vượt qua được tai nạn này và sớm được trở về nhà, được chăm sóc, yêu thương trong vòng tay gia đình. Mình hy vọng các bác sỹ và các nhà hảo tâm sẽ là cầu nối nhanh nhất giúp bé sớm được khỏe mạnh trở lại.

 

Đỗ anh phong  27/5/2010 11:00:00 PM: Nhìn cảnh cháu bé bị bỏng mình không cầm nổi nước mắt. Gia đình nhỏ bé của mình cũng có một cháu bé 3 tuổi cu cậu chỉ cần hơi mệt thôi mà mình đã thấy xót rồi, vậy mà cháu bé này bị bỏng như vậy khi nhìn vào thật là đau lòng... Mình chỉ biết mong sao cho bé mau chóng lành những vết thương để đỡ bị đau đớn. Hy vọng rằng cộng đồng sẽ chung tay giúp đỡ cho bé mau bình phục và trở về với ba mẹ trong thời gian sớm nhất. 

 

Nguyen Thi Luat 27/5/2010 8:20:00 PM: Thật đáng thương, cháu bé còn quá nhỏ mà đã phại chịu đau đớn. Tay chân của cháu đều phải cột lại để tránh cọ xát. Quá bất hạnh - Hi vọng là độc giả Dân trí sẽ có nhiều chị Phan Bích Hằng và anh Thành Lương chung tay giúp cháu bé và gia đình cháu bé vượt qua hoạn nạn. 

 

Phạm văn Đông 27/5/2010 8:10:00 PM: Thật là đau lòng khi nhìn cảnh tượng này. Cháu bé và gia đình cố gắng lên nhé, mọi khó khăn rồi sẽ qua. Chúc cho gia đình gặp nhiều may mắn.

 

Tuong Vy 28/5/2010 8:36:00 AM: Thật đau buồn khi nhìn cảnh bé con nằm trên giường bệnh như thế. Tôi cũng như mọi người chúc bé con sớm bình phục, không phải chịu cảnh buộc chân tay như thế nữa. Bên cạnh đó tôi cho rằng đây cũng là lời cảnh báo gửi tới các ông bố bà mẹ phải thật cảnh giác khi trông con. Tôi thấy nhiều nhà có con nhỏ mà nhiều khi để các phích nước ngay dưới chân bàn hay xoong canh còn đang bốc khói nghi ngút... rồi dây điện loằng ngoằng đưới đất, phích cắm điện cách mặt đất chỉ 20 - 30 cm... tất cả đều nguy hiểm với trẻ nhỏ. Thật tâm chia buồn cùng gia đình chị Lan.

 

Đinh Thị Sen 28/5/2010 9:26:00 AM: Nhìn thấy em bé mà mình thương quá. Cầu mong cho bé thật nhanh khỏi, để rôi lại cười đùa với bố mẹ và ông bà. Bé ơi, cố gắng lên nhé. Mọi người sẽ luôn ở bên bé.

 

Ngoc Anh 28/5/2010 8:50:00 AM: Năm 2007 con mình đẻ ra cũng bị yếu, các bác sĩ nói là không qua khỏi. Mới đầu nghe tôi thấy sợ lắm. Nhưng được mọi người động viên tôi đã có niềm tin để chăm sóc con và đến nay cháu đã hơn 3 tưổi rồi đó. Hãy tự tin và cố găng lên bạn nhé chúc bé Hồng mau lành bệnh nha.

 

Phạm Văn Phương 27/5/2010 8:23:00 PM: Thật đáng thương cho em bé. Chương trình hãy làm một tổng đài để mọi người nhắn tín ủng hộ thì hay hơn nhiều đấy. Chúc bé mau chóng khỏe mạnh. Good Luck!

 

Trượng khắc Quỳnh 27/5/2010 9:40:00 PM: Là một sinh viên trong nghành Y Dược. Tôi mong em bé nhanh chóng khỏi bệnh. Rất mong các Bác sĩ tìm được phương pháp chữa trị tốt nhất cho em. Mong các nhà hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình em. Chúc em nhanh chóng bình phục.!

 

Nguyễn Quốc Hùng 5/27/2010 9:46:00 PM: Thật thương tâm quá, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em nhỏ qua khỏi hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhiều tai nạn bỏng liên quan đến trẻ em quá. Mong các bà mẹ hãy chăm lo cho con cái mình cẩn thận hơn.