Lắp khoá bảo mật bằng vân tay vẫn bị kẻ gian đột kích trộm đồ

(Dân trí) - Thời gian gần đây đây, trên địa bàn tổ 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, liên tục xảy ra tình trạng mất cắp tài sản với thủ đoạn trắng trợn khiến người dân vô cùng lo lắng.

Theo phản ánh của bạn đọc đến báo Dân trí, mặc dù đã lắp nhiều camera an ninh ở cả trong và ngoài nhà, thậm chí còn lắp đặt cả khoá bảo mật bằng vân tay. Nhưng khu nhà trọ của chị Vũ Thị Tính (số nhà 15, tổ 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn bị kẻ gian đột nhập vào và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Lắp khoá bảo mật bằng vân tay vẫn bị kẻ gian đột kích trộm đồ - 1

Anh Tạ đức Tuấn cho biết kẻ trộm đột nhập táo tợn.

Vào khoảng giữa tháng 7 năm 2015, anh Trịnh Đình Hoàng, quê Thanh Hoá (thuê phòng trên tầng 2 tại nhà chị Tính) cùng bạn đang ngủ tại phòng, do thời tiết nóng nên Hoàng không đóng cửa ban công. Khoảng 4h-6h sáng, kẻ gian đã trèo lên ban công tầng 2 và lẻn vào phòng Hoàng. Sau khi thức dậy, Hoàng phát hiện bị mất hơn 20 triệu đồng, một điện thoại và một máy tính sách tay. Sau khi sự việc xảy ra, Hoàng cùng bạn đã đến trình báo với cơ quan công an phường Phú Diễn.

Lắp khoá bảo mật bằng vân tay vẫn bị kẻ gian đột kích trộm đồ - 2
Lắp khoá bảo mật bằng vân tay vẫn bị kẻ gian đột kích trộm đồ - 3

Khu vực xảy ra tình trạng mất cắp thường xuyên.

Cũng trong khoảng thời gian đó, phòng của chị Dương Thị Mỹ Hà, quê Thái Bình (thuê phòng bên cạnh phòng của Hoàng) cùng bạn đang ngủ tại phòng, mặc dù đã chốt cửa ban công nhưng phòng Hà vẫn bị kẻ gian cậy cửa, sau đó lấy đi tiền và một điện thoại di động. “Sáng ra tỉnh dậy thấy cửa ban công mở, ví tiền ở bên ngoài hết, điện thoại không thấy đâu” - Hà kể lại sự việc.

Với hơn 10 năm sinh sống tại đây, chị Vũ Thị Tính cũng cho biết, tình trạng mất cắp thường xảy ra tại các khu nhà trọ, người bị mất tài sản là sinh viên và dân lao động, dân địa phương thì ít bị mất cắp hơn. “Khu nhà trọ của tôi bị mất cắp 3-4 lần rồi, có lần thì mất xe máy, có lần thì mất máy tính xách tay và tiền. Có lần camera nhà tôi còn ghi lại được hình ảnh người lấy cắp xe máy nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì cả” - Chị Tính chia sẻ.

Anh Tạ Đức Tuấn, quê Phú Thọ (ở trọ cách nhà chị Tính vài ngõ), cũng từng bị kẻ gian đột nhập vào xóm trọ, phá khoá và lấy đi chiếc máy ảnh du lịch. “Hôm đó tôi đang ở quê thì nhận được điện thoại báo cửa phòng bị phá khoá, tôi lập tức đi từ Phú Thọ về Hà Nội. Xuống đến nơi tôi thấy đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, dàn máy tính bị tháo tung, chắc thấy động nên chúng không kịp mang đi” - anh Tuấn kể lại sự việc. Sau khi sự việc xảy ra, anh Tuấn cũng đã đến trình báo với cơ quan công an tại địa phương, đến nay đã gần 1 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì.

Ông Nguyễn Thuần Trọng (Tổ trưởng tổ bảo vệ tổ 16, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) cũng cho biết tại địa phương có tình trạng mất cắp tài sản và xảy ra chủ yếu ở các khu nhà trọ. Nhiều sinh viên đi thuê trọ cũng chưa khai báo tạm trú tạm vắng, có một số trường hợp mất tài sản rồi mới đi khai báo. Ông Trọng cũng không loại trừ khả năng người cùng trong một xóm trọ hoặc bạn bè đến chơi lấy cắp tài sản trong xóm trọ.

Trao đổi với PV Dân Trí, cơ quan chức năng phường Phú Diễn cho biết đã tiếp nhận trình báo của người dân và đang trong quá trình điều tra, xác minh phản ánh về tình trạng mất cắp tài sản tại địa phương.

Mạnh Tuấn