Không thể kết tội cho tất cả các bác sĩ tỉnh Ninh Thuận

“Tôi rất bất bình với việc làm của các bác sĩ trong bài. Tuy nhiên phẫn nộ quá mức như bạn Phạm Gia Luân theo tôi là quá mức” - bạn Mai Danh Thuận phản hồi khi bài <i>Vụ cháu bé sơ sinh suýt bị chôn sống gây phẫn nộ cho nhiều người </i> đăng tải.

Tôi rất bất bình với việc làm của các bác sĩ nêu trong bài báo. Tuy nhiên phẫn nộ quá mức như bạn đọc Phạm Gia Luân theo tôi là quá mức. Chúng ta không thể kết tội cho tất cả các bác sĩ tỉnh Ninh Thuận bởi vì truyền thống người Việt Nam chúng ta là việc nào ra việc ấy, người nào ra người nấy; không làm theo kiểu “cá mè 1 lứa”.  Nếu chúng ta cho rằng các bác sĩ tỉnh Ninh Thuận là “một đám người mặc áo trắng đi tới, đi lui trong bệnh viện” là hoàn toàn không đúng, là phủ nhận sạch trơn, là nhận định hoàn toàn không khách quan đối với ngành y tế Tỉnh Ninh Thuận.

 

Quan điểm của cá nhân tôi đó là dư luận phải lên tiếng mạnh mẽ để phê phán; để cùng giúp cho ngành y tế nói chung và y tế Ninh Thuận nói riêng phải xem xét, xử lý cương quyết, đúng người, đúng tội đối với bác sĩ hoặc nhóm y, bác sĩ đã làm sai trong vụ việc đã nêu cũng như các vụ việc khác của ngành.

 

Dư luận không chỉ giúp cho ngành y tế sớm tìm ra và loại trừ những người thầy thuốc không có hoặc không còn y đức nhưng dư luận cũng phải cùng với ngành y tế khơi dậy và bồi dưỡng y đức của người thầy thuốc Việt Nam.

 

Tôi nghĩ, chúng ta có quyền phê phán và phải phê phán kịch liệt những hành vi mất đạo đức nhưng nếu chúng ta phê phán sai, phê phán quá mức thì ở khía cạnh nào đó mà xét thì đó là hành vi thiếu tính văn hoá trong phê phán.

 

Cá nhân tôi mong rằng những cán bộ liên quan trong vụ việc nêu trên sớm bị xử lý nghiêm khắc và ngành y tế Ninh Thuận hãy nhìn lại xem mình đã xứng đáng với niềm tin của nhân dân hay chưa?